Chiêm ngưỡng những bức ảnh đầy màu sắc của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam

Thứ tư, ngày 04/09/2024 19:00 PM (GMT+7)
Đại sứ Kohdayar Marri được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam từ tháng 6/2024. Ông từng là một nhà báo, nhà nhiếp ảnh trước khi tham gia nghị trường và trở thành Đại sứ.
img

Từ khi nhận nhiệm vụ tại Đại sứ quán Pakistan Việt Nam, trên cương vị Đại sứ, ông Marri luôn khao khát được giới thiệu hình ảnh của Pakistan tới bạn bè Việt Nam. Ông rất vinh dự khi được góp một phần nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh mảnh đất nơi tồn tại một kho tàng lịch sử phong phú và văn hóa đa dạng. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Ngài Kohdayar Marri tốt nghiệp ngành Kiến trúc và Thiết kế của Đại học Oxford Brooks, Vương quốc Anh năm 2005 và có bằng Cao đẳng về Điện ảnh Châu Âu. Nhưng sau khi trở về Pakistan, ông lại bén duyên với bộ môn nhiếp ảnh. Khi về nước, song hành với công việc chính là một kiến trúc sư, ông bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh với mục đích ban đầu là để ghi lại những công trình kiến trúc đẹp của đất nước. Tuy nhiên, càng chụp ảnh nhiều, ông càng đam mê với bộ môn nghệ thuật về đường nét và ánh sáng này. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Ông Marri lớn lên ở Châu Âu, vì vậy, khi quay về quê hương Pakistan, mọi thứ trong mắt ông thật mới lạ và đẹp đẽ. Nhiếp ảnh giúp ông lưu giữ lại được những hình ảnh về quê hương, con người và đất nước của mình. Hình ảnh một góc của thành phố Gwadar, năm 2016. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Bắt đầu từ chụp ảnh kiến trúc, phong cảnh rồi ông chuyển dần sang chụp ảnh về chân dung, con người, rồi các dự án phóng sự ảnh về văn hoá, xã hội. Bằng sự đam mê, kiến thức vững chắc về bố cục, màu sắc, nghệ thuật của một kiến trúc sư cộng với lối tư duy nhạy bén, góc nhìn mới lạ, sáng tạo, nhiều bức ảnh của ông trở nên nổi tiếng. Mọi người biết đến Marri nhiều hơn qua nhiếp ảnh. Dần dần, công việc nhiếp ảnh chiếm toàn bộ thời gian của ông và Marri thấy thoải mái và hạnh phúc với việc này. Thời điểm đấy, ông quyết định gác lại toàn bộ công việc kiến trúc sư của mình để tập trung toàn thời gian cho nhiếp ảnh. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

"Nhiếp ảnh cho tôi nhiều thứ trong cuộc sống, đưa những góc nhìn, cảm nhận của tôi về quê hương, con người Pakistan đến với nhiều người hơn ở cả trong và ngoài nước. Tôi có cơ hội được đi nhiều hơn, khám phá nhiều điều mới lạ hơn về văn hoá, xã hội của đất nước mình", ông Marri chia sẻ. Trong ảnh, người dân Kalash sau khi Lễ hội kết thúc, năm 2018. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Nhận thức rõ sức mạnh của hình ảnh trong việc truyền tải thông điệp đến đông đảo công chúng, với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội và người dân Pakistan, ông tham gia các dự án về xã hội cộng đồng, cộng tác với các cơ quan báo, tạp chí. Với tư cách vừa là nhà báo, vừa là nhà nhiếp ảnh, ông đến được nhiều nơi có hoàn cảnh khó khăn, ghi lại những hình ảnh để phản ánh những vấn đề về cuộc sống con người ở những nơi này. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Những hình ảnh của ông chụp về xã hội, đời sống con người có độ lan tỏa rất mạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Từ đó, ông Marri thành lập các dự án gây quỹ từ thiện, kêu gọi cộng đồng ủng hộ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân hứng chịu thiệt hại do thiên tai, bệnh tật là nhân vật, chủ thể trong ảnh của ông. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Hai công nhân đang gieo lúa tại một trong những trang trại cuối cùng ở bờ biển Sindh trước khi đất canh tác chuyển thành cát, năm 2016. Ảnh: Kohdayar Marri.

img

Đại sứ Pakistan Kohdayar Marri đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pakistan được duy trì và không ngừng củng cố trong hơn 50 năm qua; khẳng định mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, phát huy những thành quả đạt được của hơn 50 năm qua. Ảnh: Kohdayar Marri.

Lê Hiếu (theo Nhiếp Ảnh Đời Sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem