Giới trẻ Hà Nội đội mưa, giá lạnh 13 độ C đến chùa Hà cầu duyên trước ngày lễ tình nhân
Video: Giới trẻ nô nức đi chùa Hà cầu duyên trước ngày lễ tình nhân.
Ghi nhận sáng ngày 13/2 tại chùa Hà (Hà Nội), mặc dù thời tiết mưa rét nhưng rất đông bạn trẻ vẫn đến sắm lễ, dâng hương với hy vọng trong năm tới sẽ thuận lợi đường tình duyên.
Để cầu duyên, người đi lễ chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ ra một tờ giấy...
Sau đó sẽ có dịch vụ viết văn khấn và sớ ngay trước cửa chùa Hà.
Mặc dù thời tiết mưa rét 13 độ C nhưng vẫn có nhiều nhiều người đến rất sớm để dâng lễ, cầu duyên.
Bạn Nguyễn Ngọc Anh (huyện Thường Tín) chia sẻ: "Chùa Hà được biết đến là chốn linh thiêng để cầu duyên. Vì vậy, trong ngày đầu năm mới và dịp lễ tình yêu, em tìm đến đây để cầu mong chuyện tình duyên sẽ được thuận lợi".
Trong các khu vực ban thờ tại chùa Hà luôn đông đúc người dân tới cầu bình an, đặc biệt là giới trẻ cầu duyên.
Văn khấn được in sẵn ra một tờ giấy và người dân có thể đọc và khấn vái theo hướng dẫn.
"Em đến chùa Hà để cầu binh an cho gia đình và hy vọng trong năm 2022 đường tình duyên sẽ thuận lợi", Ngô Bảo Hà (huyện Mê Linh) cho biết.
Sau khi đặt lễ được hai phần ba tuần hương, người dân có thể hạ lễ và di chuyên tới khu vực hóa vàng.
Vào ngày này, khu vực hóa vàng luôn đỏ lửa.
Nhà chùa cũng chuẩn bị sẵn nến để người dân thuận lợi trong việc thắp hương và hóa vàng.
Chùa Hà được biết đến là chốn linh thiêng để cầu duyên. Chính vì vậy, trong những ngày đầu năm mới và dịp lễ tình yêu, giới trẻ hà thành đã tìm đến đây để cầu và mong chuyện tình duyên được thuận lợi, hạnh phúc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.