Giữa trưa, Hà Nội vẫn sương giăng khắp lối như Sa Pa

Chủ nhật, ngày 23/01/2022 15:22 PM (GMT+7)
Mặc dù vào thời điểm giữa trưa nhưng Hà Nội vẫn bị bao phủ mới lớp sương mù dày đặc. Tầm nhìn giảm, các tòa nhà dường như biến mất trong làn sương mờ trắng đục, cảnh tượng ngỡ như ở Sa Pa.
Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 12h ngày 23/1 tại khu vực hồ Tây, mặc dù vào thời điểm giữa trưa nhưng làn sương mù vẫn bao phủ dày đặc.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 2.

Các tòa nhà quanh khu vực hồ Tây mờ ảo trong làn sương trắng đục.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 3.

Tầm nhìn xa bị hạn chế đáng kể, không thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng đằng sau người đánh cá trên hồ Tây.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 4.

Người dân Thủ đô tranh thủ chụp ảnh, check in.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 5.

Cầu Nhật Tân mờ ảo lúc 13h chiều.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 6.

Các bãi ven sông Hồng dần lộ diện khi trời hửng nắng.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 7.

Đầu giờ chiều ngày 23/1, con tàu trở nên mờ ảo khi di chuyển trên sông Hồng.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 8.

Các tòa nhà cao tầng rơi vào cảnh tượng "mất nóc" khi nhìn từ bên dưới.

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới, Hà Nội và các vùng lân cận đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét....

Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc - Ảnh 10.

Tới thời điểm 14h, sương mù bắt đầu giảm dần, tầm nhìn trở nên thông thoáng hơn.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem