Hà Nội: Hàng trăm món quà đến với người khiếm thị trong mùa dịch Covid-19

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đã gây không ít khó khăn cho những người lao động bình thường, với những người khiếm thị thì khó khăn càng khó khăn hơn. Một nhóm thiện nguyện đã thực hiện ý tưởng và kêu gọi thêm các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ những người khiếm thị.

Anh Đặng Thế Lâm - đại diện nhóm từ thiện, cho hay, các trường hợp được nhận quà đều là người khiếm thị mà trong mùa dịch thì khó tập trung nên nhóm của anh phải đến tận nhà mỗi người theo danh sách để tặng.

Mỗi suất quà sẽ gồm:10kg gạo, mì tôm, miến khô, củ quả, ruốc, chả, gia vị, nước sát khuẩn cùng 300 - 500 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng sẽ được gửi đến người khiếm thị.

Chị Trần Thu Lan (trú phố Cầu Đất, Hoàn Kiếm) tâm sự: "Tôi vốn làm tại cơ sở tẩm quất cho người mù nhưng từ tháng 5/2021, Hà Nội dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh này nên tôi cũng phải nghỉ việc, mất hoàn toàn thu nhập. Nhà lại nằm trong khu vực phong toả của phường Chương Dương nên cuộc sống của 2 mẹ con thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ được hỗ trợ của địa phương và cộng đồng, chúng tôi mới vượt qua giai đoạn này".

Theo anh Lâm, mục tiêu của nhóm hướng tới giúp đỡ những người khiếm thị là bởi, nhiều thành viên trong nhóm đang làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng, thường ngày các thành viên đã hỗ trợ các em khiếm thị nên mọi người hiểu rõ những khó khăn mà họ gặp phải.

Anh Lâm chia sẻ thêm, do nhân lực nhóm ít nên nhóm đã chia thành 2 giai đoạn để hỗ trợ đến người khiếm thị. Cụ thể, trong đợt 1 nhóm sẽ hỗ trợ 100 gia đình. Giai đoạn 2: Hỗ trợ 250 gia đình người khiếm thị khó khăn lương thực, thực phẩm để hồi phục sau dịch và ĐỒ DÙNG HỌC TẬP cho con em các gia đình khiếm thị!

Bà Nguyễn Thị Tuyết (72 tuổi, trú phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm) chia sẻ, bà làm trong Hội người mù hơn 30 năm. Từ khi nghỉ tại đây, hàng tháng bà sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước và chu cấp thêm từ con cháu. Ảnh hưởng của dịch nên sinh hoạt khó khăn, nhiều khi phải nhờ hàng xóm, láng giềng.

Người khiếm thị nói riêng và những người khuyết tật là đối tượng yếu thế. Họ bị tác động rất mạnh bởi đại dịch. Bên cạnh đó lại hoàn toàn mất đi nguồn thu nhập để sinh nhai.

Một cặp vợ chồng lao động nghèo được nhóm từ thiện tặng quà khi đang di chuyển. Không cần được "biết mặt đặt tên", không cần bất cứ sự ghi nhận nào, hàng nghìn tấm lòng hảo tâm của người dân thành phố Hà Nội vẫn đang ngày ngày lặng lẽ chia sẻ với những người còn khó khăn trong cùng thành phố theo cách nhẹ nhàng như thế.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.