Hà Nội: Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Thứ hai, ngày 21/06/2021 09:55 AM (GMT+7)
Những ngày này, do nắng nóng tại Hà Nội rất khắc nghiệt, nên nhiều lao động làm việc ngoài trời đang rất vất vả để chống chọi.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Do nắng nóng, nên nhiều tuyến đường vắng bóng các phương tiện qua lại. Ảnh chụp trên đại lộ Thăng Long.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Ngày 21/6, nắng nóng gay gắt, tuy nhiên người làm việc ngoài trời vẫn miệt mài làm việc trong tình trạng người ướt đẫm mồ hôi.

Hà Nội: Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt" - Ảnh 3.

Những ngày nắng nóng khiến khuôn mặt của anh Nguyễn văn Ngọc (Mỹ Đình, Hà Nội) trở nên đen sạm. Theo anh Ngọc, làm công việc xe ôm nên mỗi ngày di chuyên trên đường hàng chục km. Những ngày vừa qua chạy nhiều trong thời tiết nắng nóng, nên người anh bị rám nắng và cơ thể thường xuyên mất nước.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 4.

Thời tiết ngoài trời ở Hà Nội đạt ngưỡng gần 46 độ C trong những ngày gần đây.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 6.

Nhân viên điện lực giăng giây, kéo điện giữa trưa nắng tại khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Văn Đạt nhân viên điện lực chia sẻ: "Thời tiết ở Hà Nội mùa hè cực kỳ nắng nóng, nghề này không tránh được việc ra nắng nhiều nên chúng tôi trang bị cho mình áo bảo hộ, khi nào mệt quá thì vào bóng râm uống nước để tránh nắng nóng".

Hà Nội: Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt" - Ảnh 7.

Những người bán hàng rong mưu sinh trên các con phố, ngõ nhỏ ở Thủ đô.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 8.

Tại khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình, nơi hàng hóa từ Hà Nội được vận chuyển đến và đi các tỉnh luôn có xe ra vào nườm nượp.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 9.

Ông Phạm kế Thiện, Tổ trưởng an ninh trật tự và bốc xếp hàng hóa trong bến xe Mỹ Đình, cho biết: "Do công việc bốc xếp hàng hóa của người dân rải rác ở trong ngày, nên chúng tôi đã chia 2 ca, sáng và chiều để làm việc. Thời tiết nắng nóng, nhưng do mưu sinh nên chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc".

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 10.

Việc kéo những xe hàng như thế này vào giao cho các nhà xe rất vất vả vì ngoài mất sức vì kéo hàng, họ còn phải đương đầu với cái nắng nóng gay gắt.

Hà Nội: Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt" - Ảnh 11.

Dù công việc vất vả là thế, nhưng nhiều người lao động vẫn bám nghề để nuôi sống bản thân và gia đình.

Người lao động vất vả đối diện với nắng nóng 46 độ C ở Hà Nội  - Ảnh 14.

Nắng nóng thời điểm này lên tới 45-50 độ C, cùng với nền nhiệt bê tông bốc lên làm cho không chỉ đội công nhân bốc xếp hàng hóa mệt mỏi mà ngay người gửi và nhận hàng cũng thấy bức bối.

Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem