Hai con đường lãng mạn nhất Hà Nội tan hoang sau bão Yagi

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng ngày 8/9, tại đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), hình ảnh cây đổ la liệt xuất hiện khắp con đường lãng mạn nhất Hà Nội.

Cứ khoảng 5-10 m, người dân lại bắt gặp những cành cây nằm la liệt dưới đường và trên vỉa hè.

Nhiều cây cổ thụ bật gốc, cành đổ vào nhà dân.

Người dân hoảng hốt khi chứng kiến cảnh cành cây cổ thụ đổ la liệt trên con đường Phan Đình Phùng.

Cành cây chất đống trên vỉa hè, trước nhà thờ Cửa Bắc.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh trên đường Phan Đình Phùng.

Cách đó khoảng 200 m là đường Thanh Niên cũng xuất hiện hình ảnh cây đổ la liệt trên vỉa hè.

Phần lớn cây đổ tại con đường lãng mạn này là cây phượng.

Cành phượng nghiêng, đổ xuống hồ Trúc Bạch.

Người dân hiếu kỳ chụp ảnh cây có đường kính lớn bị bật gốc gần nhà hàng bánh tôm hồ Tây.

Trước chùa Trấn Quốc cũng xuất hiện hình ảnh cây đổ la liệt được lực lượng chức năng cắt nhỏ để mở đường cho du khách tham quan.

Sinh hoạt thường ngày của người dân bắt đầu trở lại sau trận bão có sức tàn phá lịch sử Yagi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.