Tối 6/3, thông tin VĐV chuyền hai xinh đẹp của CLB Thông tin Liên Việt Postbank (giờ là BTL Thông tin - FLC) Đặng Thu Huyền từ giã sự nghiệp bóng chuyền ngay lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội. 

Ở tuổi 19, cô được coi là hoa khôi thế hệ mới của bóng chuyền Việt Nam, người hoàn toàn có khả năng tiếp nối thành công của các đàn chị như Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Linh Chi hay Đinh Thị Diệu Châu… Thế nhưng, Thu Huyền đã quyết định từ bỏ sự nghiệp thể thao để lựa chọn cho mình một con đường mới, một tương lai hoàn toàn khác so với những gì cô đã được định hướng từ nhỏ.

Mới đây, PV Báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Đặng Thu Huyền để lắng nghe những chia sẻ của cô về quyết định chia tay bóng chuyền cũng như các dự định của cô trong tương lai.


Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 1.

Thông tin Đặng Thu Huyền giã từ sự nghiệp bóng chuyền gây sốc với nhiều người yêu mến bộ môn này, nhưng dường như với bạn, đây là một dự định đã ấp ủ trước đó từ rất lâu?

- Đúng vậy. Ý định này đã manh nha trong đầu tôi từ 2 năm trước đó, khi tôi bước vào tuổi 17 và cũng như những người khác, bắt đầu phải đặt ra câu hỏi về tương lai của chính mình. Tôi nhận ra mình còn quá nhiều điều muốn khám phá ở thế giới ngoài kia, trong khi niềm đam mê dành cho bóng chuyền không đủ lớn như những đồng đội khác. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ dành ra một khoảng thời gian để tự cân nhắc, lựa chọn và đưa ra cho mình một câu trả lời chính xác.

Bước sang tuổi 19, tôi chính thức nói lời từ giã bóng chuyền, một độ tuổi tôi cho là phù hợp. Năm 11 tuổi tôi đã rời khỏi nhà và tự lập trước các bạn cùng trang lứa. Bây giờ, khi các bạn bước vào cổng trường Đại học, tôi cũng bắt đầu hành trình khám phá và trau dồi những kiến thức mà khi còn là một vận động viên tôi chưa làm được.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 2.

Khi bạn chia sẻ quyết định này với huấn luyện viên, chỉ huy và các đồng đội, phản ứng của họ thế nào?

- Mọi người đều rất bất ngờ và muốn giữ tôi lại. Tình cảm của chị em trong đội khiến tôi hơi phân vân, dù đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định. Gần chục năm qua, chúng tôi lớn lên cùng nhau, bên nhau cả lúc tập luyện, thi đấu lẫn trong cuộc sống thường nhật. Ký ức về những ngày tháng ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được.

Thời điểm đó, một số người trong ban huấn luyện cũng bày tỏ sự lo lắng và đặt ra câu hỏi cho tôi: "Hay là em định sang đội khác?. Tại sao định nghỉ rồi mà giải vừa rồi vẫn thi đấu hết sức như thế làm gì?". Tôi có giải thích là còn ở đội một ngày thì tôi vẫn sẽ nỗ lực một ngày. 

Trước hết, tôi là người chuyên nghiệp và luôn mong đội giành thành tích tốt. Thứ hai, tôi rất mong có những dấu ấn đẹp đẽ trước khi giải nghệ để quãng đường mình đi qua sẽ không lãng phí. Tôi cũng muốn ông ngoại tôi – người rất mong tôi theo nghiệp bóng chuyền có thể tự hào về cháu gái của mình.

Thực sự, cho đến giải đấu cuối cùng, tôi vẫn không ăn không ngủ được. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ lẩm nhẩm chiến thuật của đội mình như thế nào, cách tấn công vào sơ hở của đội bạn ra sao?. "Tâm lý ăn thua" vẫn nặng nề lắm! (cười).


img
img
img

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 4.

Phản ứng của ông ngoại Huyền thế nào khi nghe tin cháu gái sẽ không tiếp tục con đường ông kỳ vọng?

- Ban đầu tôi giấu ông ngoại, tôi muốn sẽ gặp ông và thông báo sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất. Thế nhưng, thông qua mẹ tôi, ông biết chuyện và ngay lập tức gọi điện cho cháu gái. Có lẽ ông cũng tiếc nuối nhưng ông thương và lo cho tôi nhiều hơn. Trong cuộc trò chuyện, ông chỉ hỏi cháu sẽ làm gì tiếp theo, liệu mọi thứ có ổn không?. Sự quan tâm của ông khiến tôi cảm động.

Ông rất yêu bóng chuyền và thường mở ra xem đi xem lại những trận đấu tôi tham gia. Khi tôi về thăm quê, ông luôn nhắc về những cú đánh của tôi, có nhiều tình huống diễn ra quá nhanh mà tôi không tài nào nhớ nổi. Tôi mong những thành tích tôi đạt được dù còn ít ỏi, nhưng cũng đã phần nào khiến ông có thể tự hào.

Gia đình tôi ban đầu cũng phản đối khi tôi có ý định bỏ bóng chuyền. Thật sự thì môi trường và chế độ ở Câu lạc bộ rất tốt, tôi cũng có thể có cuộc sống ổn định và tương đối thoải mái sau này. Nhưng cuối cùng, bố mẹ vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của con gái.

Lúc Thu Huyền giải nghệ, đã có rất nhiều thông tin về bạn lan truyền trên mạng xã hội. Người thì đồn Huyền đi lấy chồng, người lại cho rằng bạn không thể chờ đợi trong cuộc cạnh tranh về vị trí chính thức trong Câu lạc bộ. Bạn có đọc những bình luận đó không, và cảm xúc của bạn như thế nào?

- Tôi có đọc được một số bình luận nhưng thú thực tôi cũng không quá quan tâm. Trước mỗi sự việc, khán giả đều có thể đưa ra phán đoán và suy luận. Việc ai đánh chính là do thực lực của mỗi người ở mỗi thời điểm cũng như đánh giá của huấn luyện viên. Bản thân tôi không bao giờ để tương lai của mình bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế.

Nhìn lại gần 8 năm gắn bó với bóng chuyền, những điều bạn có được là gì?

- Đó là những người bạn chân thành trong một tập thể gắn bó, mỗi người một đức tính tốt mà tôi đều có thể học hỏi. Những chiến thắng, những thất bại, mệt mỏi, vui buồn cũng là một mảng ký ức mà tôi luôn trân trọng và biết ơn. Nhờ có quãng thời gian đó mà tôi có phiên bản của chính mình ở hiện tại.


Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 5.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 6.

Sau 5 tháng từ giã Câu lạc bộ, cuộc sống hiện tại của Thu Huyền như thế nào?

- Tôi đã trúng tuyển vào khoa Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội từ năm 2020 nhưng bảo lưu kết quả 1 năm. Hiện tại, tôi đã chờ đợi được nhập học vào tháng 9 này. Bên cạnh đó, tôi cũng mở một cửa hàng thời trang cùng với chị gái để trang trải chi phí cũng như thử sức với công việc kinh doanh.

Sau gần 8 năm có người lo cho từng bữa ăn, chỗ ngủ, chỉ việc tập trung chơi bóng, đây là lần đầu tiên tôi phải tự tìm nhà, tự cân đối, đong đếm các chi phí để trang trải cuộc sống, không phải dựa vào bố mẹ. Có những thứ phiền toái, phức tạp mà tôi chưa quen, thế nhưng tôi thấy hạnh phúc khi tận hưởng từng thử thách tới với mình. 

Tôi háo hức khi được trải nghiệm, được tìm tòi cuộc sống như một cô gái bình thường, điều mà khi còn là vận động viên tôi không có thời gian và cơ hội thực hiện.


img
img
img
img
img

Là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và sở hữu chiều cao đáng mơ ước, Thu Huyền có định thử sức vào một cuộc thi sắc đẹp, hay một cơ hội trong showbiz để khám phá bản thân?

- Ngay khi thông tin tôi giải nghệ xuất hiện trên báo chí, đã có nhiều người gọi tới mời tôi tham gia các cuộc thi nhan sắc, nhưng thú thật lúc đó tôi mới bước ra ngoài và tôi thấy hơi… sợ. Tính tôi không vội được, làm gì tôi cũng phải cần thời gian cân nhắc kĩ càng.

Ở thời điểm này, đương nhiên tôi rất muốn khám phá bản thân và có thêm nhiều kiến thức, va chạm trong cuộc sống. Tôi sẽ không từ chối bất cứ cơ hội nào mà tôi thấy phù hợp, không chỉ là các cuộc thi sắc đẹp hay gameshow giải trí. 

Tôi nghĩ mình còn trẻ, tại sao mình không thử?. Mỗi trải nghiệm của tuổi trẻ đều là một bài học quý. Tôi cũng sẵn sàng vấp ngã, sẵn sàng sai lầm để trưởng thành hơn trong tương lai. 

- Cảm ơn Thu Huyền!

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 8.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Tôi hạnh phúc khi được là cô gái bình thường" - Ảnh 9.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem