Ngắm nhìn những khu hầm rượu vang bị nhầm với nhà của người lùn hobbit

Chủ nhật, ngày 29/08/2021 16:40 PM (GMT+7)
Vùng đông bắc ở Hungary sở hữu hầm rượu nghìn năm tuổi tựa như những ngôi nhà của người lùn hobbit trong loạt phim ăn khách của Hollywood . Khu vực này là Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận.
Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 1.

Vùng rượu Tokaj ở đông bắc Hungary đã sản xuất rượu từ thời La Mã. Rượu vang của Tokaj đã được đánh giá cao trong lịch sử trên khắp châu Âu nhờ món quà là những chai rượu mà hoàng tử của Transylvania đã tặng cho Vua Louis XIV. Thích thú với đồ uống quý giá, Louis XIV tuyên bố nó là “Rượu của các vị vua, Vua của các loại rượu”. Sau đó, rượu vang của Tokaj trở thành thức uống chính được phục vụ tại Tòa án Versailles, nơi nó được biết đến với tên gọi Tokay. Ảnh: Tokaj.

Ngắm nhìn những khu hầm rượu vang bị nhầm với nhà của người lùn hobbit - Ảnh 2.

Đây là một trong 7 vùng sản xuất rượu vang lớn nhất của Hungary. Ảnh: Tokaj.

Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 2.

Nhiều thế kỷ sản xuất rượu vang đã làm thay đổi cảnh quan của khu vực này. Với mô hình phức tạp của vườn nho, trang trại, làng mạc và thị trấn nhỏ, mạng lưới hầm rượu nhiều năm tuổi được xây dựng hoàn toàn bằng tay là những cấu trúc đặc trưng nhất ở Tokaj. Ảnh: Tokaj.

Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 3.

Đặc biệt là các hầm rượu ở Hercegkút, một ngôi làng nhỏ của người Swabia chỉ cách Sárospatak 3 km. Tại đây, các căn hầm được đào theo sườn đồi với lối vào theo hình tam giác. Được bao phủ bởi cỏ, chúng trông giống như những ngôi nhà Hobbit nhỏ bé, trong loạt phim ăn khách của Hollywood và từ nhiều năm nay, đây là điểm du lịch nổi tiếng của Hungary. Ảnh: Tokaj.

Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 5.

Mặc dù trông rất nhỏ nhưng các hầm có độ sâu từ 10 đến 40 m. Một số phân nhánh dưới lòng đất tạo thành hệ thống hầm nhiều tầng. Có khoảng 80 căn hầm trông như trong truyện cổ tích được xây dựng trên đồi Gombos. Các căn hầm được làm bằng đá núi lửa và duy trì ở nhiệt độ khoảng 10⁰C. Ảnh: Tokaj.

Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 6.

Nhiệt độ trong hầm giúp duy trì chất lượng hàng thế kỷ của rượu vang. Khu vực này sản xuất ra một trong những loại rượu vang ngon nhất của Hungary. Hầm rượu thuộc sở hữu của dân làng, tương truyền mỗi nhà ở Hercegkút có một hầm rượu. Ảnh: Tokaj.

Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 7.

Cảnh quan văn hóa của vùng sản xuất rượu vang của Tokaj bao gồm 28 ngôi làng và hơn 11.000 ha vườn nho đã được công bố là Di sản Thế giới vào năm 2002 với tên gọi là cảnh quan văn hóa lịch sử vùng rượu vang Tokaj. Ảnh: Tokaj.

Khu hầm đặc biệt bị nhầm với nhà của người tí hon - Ảnh 8.

Ngôi làng với những hầm rượu tạo cho nơi đây một diện mạo khác lạ, độc đáo so với nhiều địa điểm khác khắp thế giới. Nhiều nhà sản xuất rượu địa phương thích chia sẻ các loại rượu đặc sản Tokaj và giàu hương vị của họ với du khách. Khung cảnh của những dãy hầm là một trong những phong cảnh nổi bật nhất của Tokaj. Những căn hầm được chạm khắc bằng đá thực sự đặc biệt với những lối vào hình tam giác và những cánh cửa hầm lấp ló bên những sườn đồi xanh tươi sẽ cho bạn những bức ảnh rất đẹp. Ảnh: Tokaj.

Thanh Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem