Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử

Thứ hai, ngày 19/02/2024 16:24 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Phụng 3 năm liên tiếp đến với Yên Tử, năm nay bà vượt gần 2.000 km, di chuyển từ TP.HCM và có mặt rất sớm tại Quảng Ninh để chinh phục chùa Đồng.
Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, mưa phun kèm theo sương mù phủ kính vung núi Yên Tử, càng lên cao gió căng thổi mạnh. Nhiệt độ trên chùa Đồng, đỉnh cao nhất của Yên Tử giảm xuống dưới 20 độ C, sương mù dày đặc.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhiều hành khách bộ hành đi trong sương sớm, bất chấp thời tiết lạnh giá để leo lên đến chùa Đồng để lễ Phật.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 3.

Ngoài đi bộ, nhiều người dân lựa chọn đi cáp treo. Gía dịch vụ cáp treo khứ hồi là 280.000 đồng/người/lượt.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 4.

Du khách dâng hương tại khu vực chùa Hoa Yên trên đường lên đỉnh Yên Tử. Do sương mù và thi thoảng có mưa phùn nên sân chùa bị ướt. Đây là ngôi chùa to và cổ kính nhất ở Yên Tử, tọa lạc ở độ cao 535 m so với mực nước biển.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Phụng (quận 6, TP. HCM) chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 liên tiếp tôi đi chinh phục đỉnh Yên Tử, mỗi lần đến đây tôi như được tiếp thêm sức mạnh, đi bộ, leo trèo hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần rất thoải mái và sảng khoái".

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 6.

Đến đầu giờ chiều, nhiều đoạn đường khu di tích Yên Tử vẫn ùn tắc vì lượng người đổ về mỗi lúc một đông hơn.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 7.

Do trời mưa và sương mù dầy đặc nên mọi người phải mặc áo mưa để không bị rét buốt.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 8.

Trẻ em cũng theo cha mẹ lên Yên Tử lễ Phật.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 9.

Các bạn trẻ tỏ ra hào hứng khi chinh phục đỉnh Yên Tử dù trời mưa và di chuyển khó khăn.

Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử- Ảnh 10.

Vợ chồng anh Duy Anh (Bắc Ninh) cho biết:"Mặc dù đã có hệ thống cáp treo nhưng tôi thấy để chinh phục được đỉnh Yên Tử vẫn không hề dễ dàng. Nếu không có sức khỏe và niềm tin hướng Phật, thì khó có thể hoàn thành được chặng đường này".

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thuộc núi Yên Tử tọa lạc tại thôn Nam Mẫu, Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi vua Trần Nhân Tông đã tu hành và lập ra giáo phái Phật giáo có tên là Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đỉnh Yên Tử có rất nhiều ngôi chùa cổ, mỗi năm hành hương tới đây, du khách lại tưởng nhớ đến vị vua một thời của đất nước.

Với độ cao 1.068 m, con đường lên Yên Tử không hề ngắn. Tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) là 6.000 m với thời gian đi bộ ước tính là 6-8 giờ liên tục, đi qua hàng nghìn bậc đá và đường rừng núi. Hiện nay, mặc dù đã có hệ thống cáp treo nhưng du khách vẫn phải mất hàng giờ đồng hồ đi bộ đường rừng núi mới có thể lên được nơi cao nhất của đỉnh Yên Tử.

Viết Niệm - Bùi My
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem