NSƯT Võ Hoài Nam - ông Sinh phim Hương vị tình thân: "Cảnh nào tôi cũng bị ám ảnh..."

Ngọc Mi Thứ tư, ngày 27/10/2021 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt trước khi phim "Hương vị tình thân" lên sóng tập cuối, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết: "Tôi không phải gồng mình khi đóng những cảnh khóc. Điều quan trọng là khóc như thế nào, khóc ra làm sao..."
Bình luận 0

Bộ phim "Hương vị tình thân" sẽ khép lại ở tập 65 của phần 2 vào tối nay (27/10). Trước khi bộ phim gây "sốt" này lên sóng tập cuối, NSƯT Võ Hoài Nam đã chia sẻ với Dân Việt về hậu trường lựa chọn trang phục và cảnh khóc lấy nước mắt khán giả khi nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Sinh. 

Theo cảm nhận của NSƯT Võ Hoài Nam, ông Sinh là một người cha tội nghiệp, hết lòng yêu thương con gái. "Cuộc đời của không riêng gì ông Sinh mà mỗi nhân vật trong "Hương vị tình thân" với quá nhiều những khúc cua. Họ là những mảnh ghép khác nhau, số phận khác nhau, với những cảm xúc đan xen vui, buồn, sướng, khổ... cũng như cuộc đời của mỗi con người ngoài đời. 

Chính vì thế, tôi không phải gồng mình khi đóng cảnh ông Sinh khóc khi tiễn biệt bà Nhàn - người chị gái của mình trong phim khi bà rời cõi tạm; ông Sinh khóc khi nhận con gái Phương Nam và ông khóc khi con gái nhắc đến người mẹ quá cố... Những cảnh phim đó, tôi thể hiện với tâm lý nhẹ nhàng, giản đơn. Điều quan trọng là người diễn viên thể hiện cảnh khóc như thế nào, khóc ra làm sao để chạm đến cảm xúc của khán giả", nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Võ Hoài Nam - ông Sinh phim Hương vị tình thân: "Cảnh phim nào tôi cũng bị ám ảnh..." - Ảnh 1.

NSƯT Võ Hoài Nam - ông Sinh phim Hương vị tình thân: "Cảnh nào tôi cũng bị ám ảnh..." (Ảnh cắt từ phim)

Trước một số ý kiến cho rằng: "Chưa thấy giang hồ nào từng vào tù ra tội lại mau nước mắt như ông Sinh". NSƯT Võ Hoài Nam hài hước chia sẻ: "Người diễn viên ai cũng muốn đào sâu, diễn xuất bằng cảm xúc của mình và quan trọng là phải làm theo kịch bản. Kịch bản phim như vậy, số phận nhân vật như vậy thì không chỉ riêng tôi mà tất cả diễn viên đóng phim "Hương vị tình thân" đều phải làm như vậy. Bản thân diễn viên không thể lái mình theo khán giả. Chúng tôi chỉ có thể nỗ lực làm tròn vai trò của mình trong phim. Riêng tôi, ngoài đời mà có ông Sinh như thế thì tôi cũng không chịu được"

Theo Võ Hoài Nam tâm sự, cảnh phim nào trong "Hương vị tình thân" cũng ám ảnh đối với nam nghệ sĩ . "Tôi nói vậy không phải những cảnh quay đó ám ảnh theo suốt cuộc đời người diễn viên mà họ bị ám ảnh vì trải qua quá trình đọc kịch bản, ngấm vai diễn của mình. Khi bộ phim khép lại, người diễn viên sẽ thoát vai diễn như cách tôi đang "thoát vai" để trò chuyện với bạn đây (cười).

Trong phim, tôi không đánh giá phân đoạn phim nào cao trào nhất mà cảnh phim nào đối với tôi cũng đều cao trào, đòi hỏi diễn viên phải tập trung thể hiện. Nếu để phân tích cụ thể ra thì có lẽ diễn viên sẽ áp lực, khó diễn. Cho nên, tất cả mọi hành động, nét diễn là do cảm xúc dẫn đường". 

img
img

NSƯT Võ Hoài Nam lựa chọn bộ vest trong đám cưới của chính mình cách đây 17 năm để ông Sinh mặc dự đám dưới con gái Phương Nam (Phương Oanh đóng) phim "Hương vị tình thân". (Ảnh: TL)

Đề cập đến trang phục của nhân vật ông Sinh, NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ: "Tôi cảm nhận được số phận ông Sinh càng nhỏ nhoi hơn khi mặc những trang phục kiểu cũ, có phần rộng so với ngoại hình. Trong phim "Hương vị tình thân", tôi có mặc bộ vest cách đây 17 năm trong đám cưới ngoài đời của tôi và tôi mặc để đi dự đám cưới con gái Phương Nam trong phim. 

Tôi thấy nó phù hợp với vai diễn của mình nên mặc chứ không phải tôi muốn "khoe đồ cổ". Một con người như ông Sinh với cơ thể dúm dó đi đám cưới con mà ông ấy khóc đi về thì tôi nghĩ "đồ cổ" của tôi hoàn toàn phù hợp. Dù hiện tại việc thuê trang phục là điều đơn giản nhưng để thuê được loại trang phục "cổ" như vậy thì tôi nghĩ khó có thể thuê được, chắc chỉ tôi có (cười)". 

Về tập cuối của bộ phim "Hương vị tình thân", NSƯT Võ Hoài Nam xin được giữ kín vì anh muốn khán giả tự trải nghiệm. "Nhân vật ông Sinh, số phận của nhân vật này thế nào và những nhân vật khác sẽ ra sao, tôi không thể hé lộ được. Bản thân tôi không tính trước, nói trước điều gì, biết đâu khán giả sẽ có bất ngờ. Vậy nên mọi người hãy xem phim và cảm nhận nhé! Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bộ phim "Hương vị tình thân" và dành nhiều tình cảm cho chúng tôi", nam nghệ sĩ chia sẻ với Dân Việt

Để đáp ứng mong mỏi được tương tác và giao lưu trực tiếp với khán giả và fans hâm mộ, báo Dân Việt sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với Mạnh Trường – Phương Oanh vào 15h ngày hôm nay (27/10). Trong buổi Giao lưu trực tuyến này, cả hai diễn viên sẽ không chỉ giải đáp những vấn đề xoay quanh bộ phim "Hương vị tình thân" mà còn chia sẻ về cuộc sống, về tình yêu – hôn nhân và tiết lộ các sở thích đặc biệt.

Khán giả có thể gửi hỏi cho buổi Giao lưu trực tuyến qua mail: vhxh.ntnn@gmail.com. Hoặc thông qua trang: https://www.facebook.com/baodientu và https://www.facebook.com/tinmoimoingaydanviet.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem