Tết Nguyên đán: Trải Nghiệm thú vị của  người nước ngoài ở Việt Nam - Ảnh 1.

Caite Halley - một bác sĩ y học cổ truyền xinh đẹp đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhiều năm. Ảnh NVCC

Nữ bác sĩ y học cổ truyền Caite Halley - người Mỹ đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hiện tại Caite sống ở thủ đô Hà Nội và là một bác sĩ y học cổ truyền.

Caite cho biết, đây là cái Tết thứ 6 của cô ở Việt Nam, nên cô đã khám phá được rất nhiều điều đặc biệt và thú vị trong nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Caite chia sẻ, Tết là một truyền thống đẹp của người Việt. Đối với cô, Tết rất vui. Dù là một người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống một mình, cô cũng không hề cảm thấy buồn hay cô đơn khi Tết đến xuân về vì có nhiều bạn bè người Việt và gia đình họ rất hiếu khách.

Caite luôn được mời tới nhà bạn bè để đón Tết cùng gia đình họ và điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngoài ra, những người nước ngoài ở Việt Nam cũng thường tụ tập và tổ chức tiệc đón Tết cùng nhau nên Caite luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Caite nói, cô yêu hoa đào và chiếc áo dài truyền thống của người Việt. Mỗi dịp Tết đến, cô rất hào hứng mặc áo dài xuống phố như các thiếu nữ Việt.

img
img
img

Hoa đào và nhiều loại hoa khoe sắc trước thềm Tết Nguyên đán ở Hà Nội. Ảnh Viết Niệm/Dân Việt

"Tôi thích gặp gỡ bạn bè để đón giao thừa và ăn mừng Năm mới cùng nhau. Sẽ tuyệt hơn nếu tôi được đoàn viên với gia đình của mình vào dịp Tết nguyên đán ở Việt Nam. Nhưng tôi đã có bạn bè và gia đình của họ ở bên nên luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc", Caite chia sẻ.

Nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp người Mỹ nói thêm rằng, cô rất thích Tết và thích được trang trí nhà cửa bằng hoa và cây cối mỗi dịp Tết đến xuân về. Cô cũng được tặng nhiều bánh chưng và giò - những món ăn truyền thống vào dịp Tết của người Việt cùng nhiều trái cây, bánh kẹo.

"Tết năm nay tôi sẽ ở lại Hà Nội và gặp gỡ nhiều bạn Việt Nam trong tiệc tất niên cuối năm. Sau tôi sẽ gặp gỡ, tiệc tùng với những người bạn nước ngoài trong mùng 1, mùng 2 Tết. Sau đó tôi sẽ đi chơi với các nhóm bạn người Việt vào mùng 3, mùng 4 Tết", Caite chia sẻ kế hoạch vào Tết Nguyên đán của mình.

Tết Nguyên đán: Trải Nghiệm thú vị của  người nước ngoài ở Việt Nam - Ảnh 3.

Annamarie, người Nam Phi (bên trái). Ảnh NVCC.

Annamarie, người Nam Phi, hiện sống ở TP.Cần Thơ cho biết, đây là cái Tết thứ 4 của cô ở Việt Nam. Cô cảm thấy Tết Nguyên đán là một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Do sống ở Việt Nam lâu năm nên cô Annamarie hiểu ý nghĩa của Tết và tại sao nó lại được tổ chức.

"Tôi thích Tết Nguyên đán vì dịp này mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Tết cũng giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc liên tục. Tôi thích ngắm những đường hoa và các cửa hàng được trang trí đầy màu sắc khi người Việt Nam chuẩn bị đón Tết", cô Annamarie nói.

Tết Nguyên đán: Trải Nghiệm thú vị của  người nước ngoài ở Việt Nam - Ảnh 4.

Một cửa hàng bán đồ trang trí trước Tết Nguyên đán ở Hà Nội ngày 25/1. Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong văn hóa Việt Nam. ẢNH: EPA-EFE

Annamarie cho biết, năm nay cô sẽ ở nhà đón Tết do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đây là cái Tết đầu tiên mà cô phải ở nhà. Annamarie cho biết, mọi năm cô thường dành kỳ nghỉ Tết để đi du lịch, nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cô phải chi tiêu tiết kiệm hơn, nên đành chấp nhận ở nhà đón Tết.

Tết Nguyên đán: Trải Nghiệm thú vị của  người nước ngoài ở Việt Nam - Ảnh 5.

Năm nay, anh Daniel, người Nigeria sẽ đón cái Tết Nguyên đán thứ 2 tại Việt Nam. Ảnh Nhân vật cung cấp.

Daniel - người Nigeria, hiện sống tại thành phố Hải Phòng cho biết, anh đã đón một cái Tết Nguyên đán ở Việt Nam và cảm thấy rất thích thú.

"Tôi cảm thấy vào dịp Tết, trẻ em rất vui thích vì sẽ được người lớn lì xì. Mọi người ai cũng mặc quần áo đẹp đi dạo phố hoặc đi chơi. Tết cũng có nhiều món ăn rất ngon", Daniel cho biết.

Daniel cho biết, anh thích Tết vì đây là khoảng thời gian lễ hội và nghỉ ngơi.

"Tết này tôi muốn đi du lịch trên vịnh Hạ Long", Daniel nói.


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem