Tiểu thương chợ Long Biên: "Chúng tôi buôn gì lỗ nấy vì dịch Covid-19"

Nếu trước kia thời điểm từ 22h đêm đến lúc rạng sáng, khu vực chợ Long Biên tấp nập người mua kẻ bán, thì nay không khí vắng vẻ bao trùm bởi dịch bệnh Covid-19

Các gian hàng trong chợ đều mở cửa, nhưng rơi vào tình trạng vắng khách, chỉ có người bán mà vắng người mua. Đặc biệt sau khi Hà Nội ra công điện nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc nhập hàng và buôn bán lại càng khó khăn hơn.

"Từ khi dịch bùng phát đến giờ, buôn bán hàng gì cũng lỗ. Nhiều người phải nghỉ buôn bán chờ hết dịch nhưng tôi phải gắng bám trụ để giữ mối hàng và duy trì dòng tiền lưu thông", chị Hà chủ gian hàng bán bí xanh chia sẻ.

Chợ Long Biên kém phần nhộn nhịp hơn trước do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Một chủ gian hàng rau củ quả cho biết, mặc dù giá đã giảm thấp nhưng vẫn chưa thu hút được người tiêu dùng, lượng hàng đọng lại khá lớn. "Vấn đề xoay đầu ra là việc đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại", nam tiểu thương này nói.

Vắng khách, nhiều tiểu thương nằm ngủ. Đối với nhiều người, một đêm được 2 đến 3 đơn hàng là điều rất quý lúc này.

Nhiều người bấm điện thoại, khuôn mặt chán nản vì "ế" khách tại chợ Long Biên.

Hình ảnh dễ gặp khi tới chợ Long Biên những ngày này.

Nhiều tiểu thương tại gian hàng hoa quả cho hay, trước đây khi chưa có dịch bệnh, việc bán 1 đến 2 tấn hoa quả một đêm là bình thường, nay chỉ bán được 3 - 4 tạ cầm cự cho qua đợt dịch.

"Lượng hàng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với bình thường và hầu hết các mặt hàng bán đều chậm. Giờ người ta mua hàng online nhiều nên ế lắm", anh Huy lắc đầu ngao ngán nói.

Cũng chịu ảnh hưởng như các tiểu thương là lực lượng khuân vác vác tại chợ Long Biên, vì sức mua giảm nên việc thuê người bốc vác hàng hóa ở chợ Long Biên cũng bị ảnh hưởng theo.

Cuộc mưu sinh lấy đêm làm ngày của những tiểu thương chợ đầu mối Long Biên vốn đã vất vả, nay còn vất vả hơn vì dịch bệnh Covid-19.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.