Vẻ đẹp "nữ thần" bắn súng Trung Quốc bị sỉ nhục trên mạng vì không lọt vào chung kết Olympic

Wang Luyao, 23 tuổi, là một trong những vận động viên bắn súng hơi nổi tiếng và được gọi là "nữ thần" ở Trung Quốc và được đặt kỳ vọng đem về cho nước nhà một tấm huy chương tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: SCMP.

Tuy nhiên, trong vòng loại súng trường hơi 10 mét vừa qua, cô chỉ dừng ở vị trí thứ 16 và không lọt vào vòng chung kết. Ảnh: SCMP.

Sau màn thi đấu không như mong đợi, Wang đã đăng lên mạng xã hội Weibo một bức ảnh selfie cùng chú thích: "Xin lỗi mọi người. Tôi thừa nhận mình đã không làm hết sức. Hẹn gặp lại các bạn vào ba năm nữa", nữ vận động viên viết. Ảnh: SCMP.

Bất chấp lời xin lỗi của Wang, mạng xã hội Trung Quốc vẫn tràn ngập những lời chỉ trích, chế giễu nữ vận động viên trẻ tuổi từng được tung hô là "nữ thần bắn súng" này. "Tại sao cô không nghĩ về thất bại bản thân đi? Cô có ý gì khi đăng lên bức ảnh selfie ngạo mạn như vậy?", một tài khoản Weibo bình luận. Ảnh: SCMP.

Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc lại chỉ trích Wang "hám danh" nên đã up ảnh selfie của bản thân, bất chấp màn thi đấu không được như kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà tại Olympic. Ảnh: SCMP.

Làn sóng bạo hành mạng nhắm vào nữ vận động viên Trung Quốc đã khiến Weibo phải can thiệp. Gã khổng lồ mạng xã hội Trung Quốc thông báo đình chỉ 33 tài khoản trong 90-180 ngày và xóa hàng chục bình luận công kích Wang. Ảnh: SCMP.

Nhiều người Trung Quốc cũng đứng ra bênh vực nữ vận động viên trẻ. Từ khóa "Wang Luyao vẫn là cô gái Chiết Giang tuyệt vời" đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận. Ảnh: TS.

"Thắng thua là chuyện bình thường. Rèn luyện hết mình và yêu đời hết mức mới là hình mẫu tốt nhất của các vận động viên trong thời đại mới. Wang Luyao sẽ đạt những kết quả tốt hơn trong tương lai", tờ People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng trên tài khoản Weibo của mình. Ảnh: TS.

Những hình ảnh đời thường của Wang Luyao nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Và sau cú "ngã ngựa" tại Olympic Tokyo, nữ VĐV 23 tuổi cũng đã thẳng thắn cho biết: "Tôi đã thất bại và tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu". "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hay là bị đánh bại đâu. Vì thế nên tôi sẽ trở lại tại Paris", Wang Luyao tự tin chia sẻ quyết tâm hướng tới kỳ thế vận hội 2024 sẽ diễn ra tại thủ đô Paris, nước Pháp. Ảnh: TS.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.