Ảnh: Chiếc thẻ đỏ và 2 bàn thắng trước Hà Lan đưa CH Séc tiến bước vào tứ kết gặp Đan Mạch
45 phút đầu tiên diễn ra tốc độ, máu lửa và CĐV chứng kiến nhiều cơ hội mười mươi. Guardian cho rằng đây là một trong những hiệp đấu hay nhất từ đầu Euro 2020. Vấn đề chỉ là các chân sút 2 đội không làm tốt tình huống quyết định. Ảnh: Reuters.
Bước ngoặt trận đấu diễn ra từ phút 55, khi Matthijs de Ligt nhận thẻ vàng vì dùng tay chơi bóng. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, sau đó trọng tài chính tham khảo VAR và Matthijs de Ligt phải nhận thẻ đỏ, Hà Lan mất thế trận khi chỉ còn 10 người. Đây là bước ngoặt khiến Hà Lan lâm bi kịch. Ảnh: Reuters.
Họ thủng lưới vì tình huống dàn xếp phạt góc của CH Séc, Holes chớp lấy cơ hội đánh đầu chuẩn xác ở phút 68. Ảnh: Getty.
Các cầu thủ CH Séc ăn mừng với bàn thắng mở tỷ số. Trên khán đài sân Puskas Arena, lá cờ cỏ Việt Nam tung bay. Ảnh: Reuters.
Các cầu thủ áo trắng chơi kinh nghiệm và bản lĩnh hơn Hà Lan. Ảnh: Reuters.
Hà Lan xứng đáng thất bại vì ngay cả khi De Ligt chưa rời sân, họ không tạo ra thế trận đủ tốt trước CH Séc. Kể từ phút 60, các học trò của HLV De Boer lúng túng, thể hiện sự non nớt và không còn khả năng vực dậy. Ảnh: Reuters.
Phút 80, pha tấn công chớp nhoáng của CH Séc được kết thúc chuẩn xác bởi Schick, tỷ số được ấn định 2-0. Ảnh: Reuters.
Một pha đệm bóng với lực vừa đủ, đi hiểm hóc để hạ thủ môn Hà Lan. Ảnh: Reuters.
CH Séc xứng đáng giành vé đi tiếp bằng thế trận kiên cường trong hiệp một. Khi chơi hơn người, họ tận dụng tốt lợi thế để áp đảo Hà Lan và 2 ghi bàn. CH Séc sẽ gặp Đan Mạch tại tứ kết Euro 2020. Ảnh: Getty.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.