Đau lòng hình ảnh người dân Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga
Các lực lượng quân sự Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hôm thứ Năm (24/2), phá hủy các căn cứ quân sự fffbằng những cuộc không kích cũng như pháo kích. Nhiều người dân thường Ukraine cố gắng chạy trốn khỏi đất nước hoặc trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm trong tuyệt vọng.
Ít nhất 40 quân nhân Ukraine và 10 dân thường được cho là đã thiệt mạng và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Theo Tổng thông Ukraine, số người chết đến giờ là hơn 130 người, bị thương là 316 người.
Dưới đây là những khoảnh khắc đau lòng về tình cảnh mà người dân Ukraine phải gánh chịu.

Một phụ nữ bị thương sau cuộc không kích của Nga tại một khu chung cư ở thành phố Chuhuiv, tỉnh Kharkiv Oblast, Ukraine, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Wolfgang Schwan/Getty Images)

Người phụ nữ bị thương đứng bên ngoài bệnh viện sau vụ tấn công ở thị trấn Chuguiv, miền đông Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)

Lực lượng an ninh Ukraine hỗ trợ một người đàn ông tại khu chung cư ở Chuhuiv, tỉnh Kharkiv Oblast, Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Wolfgang Schwan/Getty Images)

Một phụ nữ đi qua đống đổ nát sau trận pháo kích của Nga, ở Mariupol, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: AP/Evgeniy Maloletka)

Một người dân địa phương cầu nguyện trong nhà thờ ở Kiev, Ukraine, ngày 24 tháng 2 năm 2022, (Ảnh: Pierre Crom/Getty)

Nhân viên cứu hộ đang điều trị cho một người đàn ông bị thương sau vụ đánh bom vào thị trấn Chuguiv, miền đông Ukraine, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)

Các nhân viên cảnh sát đang kiểm tra hiện trường sau vụ không kích của Nga ở Kyiv, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: AP/Emilio Morenatti)

Thường dân được sơ tán khỏi Donetsk, vào ngày 23 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Một phụ nữ cầm thánh giá cầu nguyện trên Quảng trường Độc lập ở Kiev vào sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Daniel Leal/Getty Images)

Lia (trái) và Jasmine trú ẩn cùng cha mẹ trong một nhà ga ở trung tâm Kiev vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Daniel Leal/Getty Images)

Các binh sĩ Ukraine ở vùng Luhansk, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Anatolii Stepanov/Getty Images)

Các phương tiện của quân đội Ukraine bốc cháy tại một căn cứ phòng không ở Mariupol, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: AP/Evgeniy Maloletka)

Lửa và khói bốc lên sau trận pháo kích của Nga ở ngoại ô Kiev, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: AP/Efrem Lukatsky)

Máy bay trực thăng quân sự, được cho là của Nga, bay qua vùng ngoại ô Kiev, Ukraine, thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Sở Cảnh sát Ukraine)

Những người phụ nữ vẫn chưa hết bàng hoàng sau các đợt pháo kích, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Dominika Zarzycka/Getty Images)

Ùn tắc giao thông khi mọi người chạy trốn khỏi Kiev, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: AP)

Người dân xếp hàng chờ rút tiền từ máy ATM ở Mariupol, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: AP/Sergei Grits)

Rất nhiều xe hơi đỗ tại trạm xăng địa phương ở Kiev, thủ đô của Ukraine. (Ảnh: Yevhen Kotenko/Getty Images)

Nhiều người mang theo vali bỏ trốn khỏi Kiev, ngày 24 tháng 2 năm 2022, ở Kramatorsk, Ukraine. (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.