Hàng nghìn người chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn"

Thứ sáu, ngày 29/07/2022 18:14 PM (GMT+7)
Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 29/7 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.
Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 1.

Ghi nhận trong sáng và trưa nay (ngày 29/7, tức 1/7 Âm lịch), ngày đầu tiên của tháng "cô hồn”, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ để cầu mong bình an khiến nơi đây đông nghẹt người.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 2.

Mặc cho thời tiết Hà Nội đang nắng nóng, nhiều người vẫn đến Phủ chen chúc, hành lễ trong ngày đầu tiên của tháng 7 Âm lịch.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 3.

Khu vực nhà sắp lễ nườm nượp người ra vào.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 4.

Một mâm lễ cơ bản với tiền vàng, nhang nến và hoa quả có giá trung bình từ 50.000đ - 100.000đ.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 5.

Khu vực sân trước Phủ chật cứng người đến chiêm bái.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 6.

Theo tín ngưỡng dân gian, tháng "cô hồn” được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn nên người dân thường đến chùa, đền, phủ để cầu mong bình an, xua đi những điều xui xẻo trong cuộc sống.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 7.

"Ngột thở" tại các lối ra vào Phủ.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 8.

Rất nhiều người phải chen lấn mướt mồ hôi mới vào được bên trong.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 9.

Để có thể di chuyển vào trong hành lễ, nhiều người phải đưa mâm lễ lên cao.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 10.

Càng về buổi trưa càng đông, đây là thời gian dân công sở tranh thủ nghỉ trưa để đi lễ.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 11.

Dù đông nhưng ai cũng mong muốn chen chân vào bên trong để làm lễ cầu may mắn.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 12.

Phủ Tây Hồ, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ. Không gian trong gian chính điện thờ Tam phủ công đồng Phủ Tây Hồ khá ngột ngạt vì quá đông người nhưng nhiều du khách vẫn cố gắng đến gần bàn thờ để hành lễ.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 13.

Bàn phía bên ngoài chật cứng mâm lễ.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 14.

Nhiều người chiêm bái từ sân ngoài Phủ.

Chen chân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng "cô hồn" - Ảnh 15.

Trước các ban lễ, người người đứng sát nhau, đông đúc đến nghẹt thở. Mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp, may mắn trong tháng 7 Âm lịch khi đến hành lễ ở Phủ Tây Hồ. Trong khi đó, khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng đợi đến lượt vào hóa vàng.

PV (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem