Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm

Thứ sáu, ngày 24/05/2024 19:16 PM (GMT+7)
Từng được sử dụng làm tuyến đường huyết mạch trong Thế chiến 2, đường Stillwell với 24 khúc cua đầy nguy hiểm hiện là điểm đến yêu thích ở Quý Châu (Trung Quốc)
Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 1.

Tỉnh Quý Châu nằm ở phía nam, thu hút du khách nhờ những hang động lớn, thác nước đẹp mắt cùng phong cảnh hữu tình từ những thửa ruộng bậc thang trên triền núi. Một trong những điểm đến hấp dẫn không kém là một con đường với 24 đoạn cua gấp khúc, dài 4 cây số, trên sườn núi cao 350 m nằm ở huyện Tình Long.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 2.

Con đường này được xây dựng lần đầu vào năm 1936. Đến năm 1943, dưới sự trợ giúp của quân đội Mỹ, con đường mới được hoàn thành cho mục đích vận tải quân sự đến “thủ đô kháng chiến” Trùng Khánh.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 3.

Cái tên Stillwell của đường được đặt theo tên tướng Mỹ Joseph Stillwell, biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác trong quá khứ giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chiến chống phát xít.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 4.

Trong Thế chiến 2, đây chính là tuyến đường huyết mạch cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho quân đội giải phóng Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại phát xít Nhật. Ước tính vào thời điểm đó, quân đội Mỹ đã vận chuyển khoảng 15.000 tấn vật tư mỗi tháng cho quân đội Trung Quốc thông qua con đường này.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 5.

Việc lái xe trên Stillwell vào thời điểm đó rất nguy hiểm. Xe dễ bị lật, đặc biệt trong những tháng mùa mưa ẩm ướt. “Trước khi lên đường, các lái xe người Mỹ thường cầu Chúa”, ông Lin Kongxun, thông dịch viên cho quân đội Mỹ thời điểm đó cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ People's Daily năm 2002.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 6.

Khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Trung Quốc đã cho mở một con đường mới với ít khúc cua nguy hiểm hơn vào năm 1954 để thay thế cho tuyến đường này, nên nó ít được sử dụng và dần rơi vào quên lãng trong suốt nhiều thập kỷ.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 7.

Hiện nay, những phương tiện giao thông lớn không lưu thông trên con đường này nữa, chỉ số ít người dân địa phương sử dụng và trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch và của các nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh. Du khách có thể lái xe hoặc đi bộ trên tuyến đường này.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 8.

Tuy nhiên, nếu muốn chụp toàn cảnh những khúc cua, du khách phải trả khoảng 60 NDT (9 USD) để được vào một vị trí độc nhất này.

Cung đường dài 4 cây số với 24 khúc cua hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm- Ảnh 9.

Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một trung tâm phục vụ du khách. Tại đây đặt bức tượng một người lính Mỹ đang châm thuốc lá cùng một người nông dân Trung Quốc và nhiều bức ảnh thời chiến nổi tiếng khác tượng trưng cho mối quan hệ Trung - Mỹ.

Thanh Nhã (Ảnh: Katie Hunt Jonh, Znews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem