Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng một góc trời

Thứ hai, ngày 24/05/2021 13:50 PM (GMT+7)
Dưới nắng hè chói chang, muồng hoàng yến nở rực vàng trong không gian hồ Tây thơ mộng. Vẻ đẹp kiêu sa của những chùm hoa muồng hoàng yến thật cuốn hút, nó khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 1.

Lang thang dọc những con đường hồ Tây (Hà Nội), thật dễ dàng bắt gặp những chùm hoa muồng hoàng yến nở vàng rực rỡ, nổi bật giữa không gian hồ Tây thơ mộng.

CHIA SẺ

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 2.

Muồng hoàng yến có nguồn gốc từ miền nam châu Á, được gọi bằng một số tên khác như; hoa lồng đèn, mai dây, cây xuân muộn… Ở Việt Nam, trên thị thường cây cảnh, loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 3.

Cây muồng hoàng yến thường cao tới 10 - 20 mét, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40 cm. Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 4.

Những chùm hoa muồng hoàng yến đua nhau khoe sắc khiến con đường xung quanh hồ Tây đẹp đến ngỡ ngàng, trải đầy sắc vàng rực rỡ.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 5.

Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20 – 40 cm. Cuống dài 15 – 35 cm hoặc có thể hơn.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 6.

Cùng với bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, muồng hoàng yến giờ đây như một đặc trưng của Hà Nội và những nơi đô thị khác trong cả nước.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 7.

Muồng hoàng yến chính là một nét chấm phá độc đáo khiến hồ Tây trở nên thu hút và quyến rũ hơn.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 8.

Đặc biệt, muồng hoàng yến cũng đi vào thi ca. “Muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ/Mùa hạ nào nức nở cuộc chia ly…”, Thơ: Mạc Phương.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 9.

Những cây muồng hoàng yến ven hồ Tây tuy nhỏ bé nhưng vàng trĩu các chùm hoa, giống như những chiếc đèn lồng giữa bầu trời Thủ đô.

Dạo bước hồ Tây, ngắm nhìn muồng hoàng yến rực vàng trong nỗi nhớ - Ảnh 10.

Vẻ đẹp kiêu sa của những bông hoa muồng hoàng yến thật cuốn hút, khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Trà My - Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem