Có một Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Video: Đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Ghị nhận lúc 8h30 sáng ngày 1/9 tại ngã 4 Đào Tấn - Liễu Giai, lượng người tham gia giao thông giảm rõ rệt so với ngày thường.
Tại tuyến đường Nguyễn Thái Học, mặc dù là đường huyết mạch dẫn lên khu vực phố cổ Hà Nội nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển dễ dàng, không phải nhích từng mét như ngày thường.
Các điểm chờ xe buýt chỉ lác đác người đứng chờ.
Tương tự hướng đi Ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông - Tràng Thi cũng chỉ lác đác các phương tiện qua lại.
Khu vực phố Hàng Ngang - Hàng Đào sầm uất cũng trở nên vắng vẻ.
Phố Đinh Liệt lúc 9h sáng ngày 1/9.
Các tuyến phố xung quanh phố đi bộ hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ hầu như không có du khách tới vui chơi.
Cảnh tượng hiếm hoi du khách tham quan phố cổ Hà Nội bằng xích lô trong buổi sáng ngày 1/9.
Khu vực trước cửa hàng kem Tràng Tiền hầu như không có khách.
Những vị khách tại quán phở, quán bún tại phố cổ Hà Nội phần đa là người Hà Nội. Chị Thu (phố Gia Ngư) cho biết: "Tôi rất thích không khí tại Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ bởi mọi thứ trở nên vắng lặng, ngồi ăn bát bún, uống cốc cà phê thời điểm này là một cảm giác đặc biệt".
Khu vực hầm Kim Liên vắng vẻ lúc 9h30 sáng ngày 1/9.
Khu vực Ngã 7 Ô Chợ Dừa đông đúc hơn so với nhiều tuyến phố khác. Tuy nhiên, khá vắng so với ngày thường.
Ngã Tư Cát Linh - GIảng Võ lúc 10h sáng ngày 1/9.
Đường Thanh Niên thông thoáng người qua lại.
Người dân thảnh thơi đạp xe bên bờ hồ Tây ngày nghỉ lễ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.