Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng sớm tinh mơ, khi những chiếc thuyền nhỏ lộ ra giữa lòng hồ sông Đà rộng lớn cũng là lúc các em học sinh đang băng băng qua sông để tới trường. Gần tới bến, nhiều em vẫn còn ngái ngủ, số còn lại cười nói rộn rã át cả tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền...
Huyện Đà Bắc là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh Hòa Bình, đường sá tại Đà Bắc đi lại vô cùng khó khăn do bị cách trở bởi những ngọn núi cao hàng trăm mét quanh lòng hồ sông Đà. Giao thông không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế và còn nhiều lĩnh lực khác, đặc biệt là giáo dục.
Tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc), để đến điểm trường chính và phụ, các em học sinh và một số giáo viên phải đi bằng thuyền với khoảng cách từ 10 đến 25 km (mất hơn 1 giờ đồng hồ), băng qua lòng hồ sông Đà sâu hun hút hàng trăm mét vào mùa nước lên. Nếu đi đường bộ còn khó khăn hơn, vì khoảng cách xa cả trăm cây số, chưa kể đường núi sạt lở.
Thế nhưng bất chấp khó khăn, vất vả, học sinh tại đây vẫn hàng ngày đến trường. Các thầy cô thì miệt mài gieo con chữ, bởi trong họ, ai cũng nghĩ nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.
Gần 6h sáng, khi màn sương mù bao phủ toàn bộ lòng hồ sông Đà dần tan, 86 học sinh thuộc các điểm trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) di chuyển đến trường bằng những chiếc thuyền thô sơ. Một số xóm có học sinh phải đi thuyền đông nhất phải kể bến như xóm Săng Bờ, xóm Nưa, xóm Tham, xóm Lau Bai...



Các em học sinh đến trường phải dậy từ 5 giờ vì khoảng cách di chuyển rất xa. Khi đi thuyền, một số em còn "ngáp ngủ" vì dậy sớm, ngoài ra thời tiết những ngày này trở lạnh hơn càng khiến con đường đến trường của các em trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Được biết, lòng hồ sông Đà mùa nước lên có thể sâu vài trăm mét, bình thường từ 50 đến hơn 100 mét.



Điểm trường chính trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa nằm sát lòng hồ sông Đà, quanh năm bị "bao vây" bởi nước. Một số xóm nằm ở khu vực xa trường, nếu muốn đến trường sớm thì phải đi bằng thuyền, bởi lẽ đi đường bộ thì quá xa và đường sá cũng vô cùng khó khăn. Xóm Nưa là một điển hình, khoảng cách đến trường nếu đi bằng thuyền chỉ 15 km, nhưng đi đường bộ thì hơn 100 km.
Nhiều em học sinh để đi thuyền, phải băng qua nhiều đoạn đường rất dài mới có thể đến bến. "Chúng tôi rất thương các em, nhưng lực bất tòng tâm, giao thông không thuận lợi nên việc các em đi bằng thuyền rất nguy hiểm, di chuyển với khoảng cách xa, khi trời chuyển mưa gió những con thuyền bé không thể chịu nổi", thầy Nguyễn Danh Định, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa chia sẻ.


Chính vì việc đi lại khó khăn, nên các em nhỏ xa trường, phải đi bằng thuyền đều ở bán trú. Thứ 2 các em đến trường, chiều thứ 6 phụ huynh đón dưới bến, những hôm mưa bão thì ở lại cả 2, 3 tuần là bình thường, vị Hiệu trưởng nói thêm.
Nhiều học sinh được bố mẹ, anh chị đưa đi, nhưng cũng có em tự đi thuyền. "Cách đây vài năm, các em phải tự chèo bằng tay, nhưng gần đây phụ huynh đã gắn thêm động cơ, nên việc di chuyển nhanh hơn", một giáo viên tại trường nói.





Hầu hết các em đều không mặc áo phao khi đi thuyền, khi được hỏi, nhiều phụ huynh cho rằng, do các em biết bơi từ nhỏ nên không mặc, chỉ để sẵn trong thuyền để đề phòng sự cố lật thuyền. "Nhà trường luôn hướng dẫn, khuyến cáo học sinh, phụ huynh đi thuyền phải mặc áo phao, đủ trọng tải của thuyền, chúng tôi xác định việc này "mưa dầm thấm lâu", nên chưa có kết quả khả quan. Ngoài ra cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền", Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa cho biết.
Giao thông cách trở, việc phát triển của khu vực này cũng chậm hơn địa phương khác của tình Hòa Bình. Học sinh tại trường Vầy Nưa hầu như không có sự cọ xát, ít các giải học sinh giỏi của huyện, tỉnh.




"Chúng tôi quanh năm chỉ trông chờ vào lòng hồ sông Đà để kiếm sống, công việc bấp bênh theo thời tiết, nên chỉ đủ điều kiện cho con ăn học hết phổ thông, không dám mong muốn thêm", chị Xa Thị Mần (xóm Nưa, 32 tuổi) phụ huynh một học sinh lớp 7 tại trường Vầy Nưa tâm sự.
Cách điểm trường chính 22 km là điểm trường Săng Bờ, đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất của trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa. "Học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 sẽ học ở điểm trường chính, số còn lại học ở điểm Săng Bờ", cô Nguyễn Thị Quý, giáo viên tại đây cho biết.


Có 13 học sinh phải đi học bằng thuyền tại điểm trường Săng Bờ. Học sinh sẽ được bố mẹ sáng đưa đi, chiều đón về, một số gia đình cẩn thận trang bị áo phao, số khác thì không.
Em Bùi Tuấn Đức (học sinh lớp 4) sống cùng bố mẹ trên những chiếc thuyền nổi của lòng hồ sông Đà với nghề nuôi cá để kiếm thêm thu nhập. Tại đây, các em chỉ có cơ hội lên trường hàng ngày, không có học thêm, không có bạn bè để trau dồi kiến thức, học tập.
Cô Nguyễn Thị Quy (54 tuổi) đã có thâm niên 33 năm công tác trong ngành giáo dục, cô là một 8 giáo viên phải đi thuyền đến trường. "Tôi học xong, sau đó về huyện Đà Bắc dạy học, trường nào tôi dạy cũng khó khăn, năm 2010 tôi chuyển công tác về tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa, điểm trường Săng Bờ...


... tôi cũng phải thường xuyên đi thuyền đến trường, nhưng thời tiết mưa gió là không dám đi, nhiều vụ lật thuyền xảy ra khiến tôi cũng sợ", cô Quy nói thêm. Nhiều phụ huynh cũng cho biết, thời tiết khó khăn, đi thuyền vài cây số mà 3, 4 tiếng chưa đến đường trường vì phải di chuyển vào cạnh các hốc núi, đá để trú, tránh.
Khó khăn là vậy, nhưng tinh thần học tập của học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa đáng được động viên. Số lượng bỏ học giữa chừng rất ít, vào những ngày có nội dung học, thảo luận... các em đều đi đúng giờ và ham học hỏi.


Các em học sinh tay xách nách mang quần áo, chăn màn đến điểm trường chính để ở lại đến hết tuần. Mùa đông càng lạnh giá nên đồ đạc các em nhiều hơn. "Lên lớp có thầy cô, bạn bè, được học em thấy vui hơn ở nhà", Bùi Chi Na, học sinh lớp 5B tại trường hào hứng nói.
Một buổi chào cơ thứ 2 hàng tuần tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa. Các em hát Quốc ca, Đội ca và được nghe thầy cô phổ biến kiến thức khác.



Tại một buổi sinh hoạt, giáo viên nhà trường đã trao đổi, phổ biến nội dung về chống đuối nước. "Sau sự việc đuối nước thương tâm tại tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đã tăng cường tần suất phổ biến, nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh về phòng chống đuối nước, nhằm tránh những tai nạn không đáng có", thầy Nguyễn Danh Định, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa nói.
Cơ sở vật chất một số lớp học tại điểm trường chính khá tốt nhờ được Phòng giáo dục huyện Đà Bắc đầu tư. Các em đã được tiếp cập với Internet và những kiến thức khác.


Lớp của thầy Đinh Hồng Thái có 2 học sinh đi học bằng thuyền nhưng chưa bao giờ đi học trễ giờ. "Các em còn rất nhỏ nhưng ham học, điểm cao, tôi rất mừng", thầy giáo có hơn 10 năm trong nghề tự hào cho biết.


Giáo viên tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa ở nhiều nơi khác đến, chủ yếu từ dưới... xuôi, số lượng giáo viên là người tại huyện Đà Bắc không nhiều.
Cô Trịnh Thị Hà cách điểm trường Săng Bờ thuộc trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa hơn 40 km, tuy xa nhưng hàng ngày vẫn sáng đi chiều về trên chiếc xe máy để đến điểm trường dạy chữ. "Cả đi cả về tôi đi mất 4 tiếng, nên sáng nào cũng hơn 5h là "vác" xe máy lên đường rồi, buổi tối có khi về trời tối om, đường sạt lở, cũng nguy hiểm nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc dạy học", cô Hà khẳng định.


Các giáo viên tại đây cho biết, nhìn thấy các em học sinh khôn lớn, thành người là mừng lắm rồi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang, nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa xã hội được. Vì vậy, nghề thầy giáo rất quan trọng, rất vẻ vang", một thấy giáo tâm sự.



Khu vực phòng ở bán trú của các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa. Mỗi phòng có 8 học sinh ở, các nhu yếu phẩm cần thiết đều có sẵn, cô Dự, Phó Hiệu trưởng trường nói.
Lòng hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình có tổng chiều dài 70 km (trên tổng chiều dài 983 km từ Hoà Bình lên Sơn La), nằm trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 04 huyện (huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc) và thành phố Hoà Bình; cách trung tâm Hà Nội gần 100 km về phía Tây.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa cách trung tâm Hà Nội 110 km, cách trung tâm huyện Đà Bắc 20 km. Quãng thời gian di chuyển tử trung tâm huyện Đà Bắc lên trường Vầy Nưa mất hơn 1 giờ đồng hồ, để đi các điểm trường phụ khác cũng mất thời gian tương tự, do đường sá khó khăn, sạt lở.
* Sông Đà hay là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng, dòng sông mẹ của đồng bằng Bắc bộ. Sông Đà bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với tổng chiều dài hơn 910 km với tên gọi Lý Tiên Giang. Đoạn sông Đà chảy vào VN dài đến 543 km, sông Đà không chỉ được biết đến như một dòng sông năng lượng lớn nhất Việt Nam với hàng loạt hệ thống thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu... mà còn là dòng sông mẹ của hàng chục dân tộc anh em sống dọc theo dòng sông.
Báo NTNN/Dân Việt - Ban Tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025 sẽ Giấy chứng nhận và quà tặng cho 15 tác giả có các tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 600 tác phẩm gửi tới Gala.
Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.
Tối 28/11, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu như "bùng nổ" trong biển người và ánh sáng. Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ về đây để hòa mình vào không gian nghệ thuật tráng lệ của Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.
Bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.
Angko Wat hoành tráng đầy kiêu hãnh do Suyrayavarman II khai sinh, nhưng cũng là nỗ i đau của linh hồn Suyrayavarman II đang vất vưỡng đâu đó trong mây núi Vụ Quang; bởi không có một phiến đá nào ở Angko Wat ghi lại ngày tháng năm tử trận của một hoàng đế đầy tham vọng.
Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Sau khi rút quân khỏi các vị trí dễ bị tấn công ở Myrnohrad, Ukraine triển khai giai đoạn hai của chiến dịch rút lui. Quân Nga lao tới để tận dụng cơ hội - nhưng rơi thẳng vào một cuộc mai phục phối hợp giữa thủy quân lục chiến Ukraine, drone và hỏa lực trên không, theo Euromaidanpress.
Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.
U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) 4-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng C kèm theo lợi thế nhất định trước trận đấu quyết định gặp U17 Malaysia.
Những toán lính nhỏ, tinh nhuệ của Nga đã len lỏi trong bóng tối, rồi gọi xe tăng tới phá vỡ phòng tuyến Ukraine tại các pháo đài quan trọng như Kupiansk và Pokrovsk, theo Euromaidanpress.
Trước câu hỏi của học sinh, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Khi mới xuất hiện mạng internet, ai không sử dụng sẽ bị tụt hậu. AI cũng vậy, chúng sẽ thay thế những người không biết sử dụng".
U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?; U22 Malaysia gặp khó khăn trước thềm SEA Games 33; Ronaldo “lấn sân” sang môn MMA; U22 Indonesia chốt danh sách dự SEA Games 33; Rashford lọt vào tầm ngắm của PSG.
Chiều 28/11, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã long trọng tổ chức Gala cuộc thi ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025. Sự kiện là nơi tôn vinh những nhiếp ảnh gia đã "bắt" được cái hồn, cái đẹp nao lòng của mùa thu Việt Nam.
Đằng sau mô hình tên lửa được Ukraine trưng bày tại triển lãm quốc phòng ở UAE là cả một chiến dịch tinh vi nhằm đánh lạc hướng tình báo Nga. Theo Defence Express, trong khi Moscow mải quan sát “vũ khí mới”, Kiev đã âm thầm quét sạch thị trường quốc tế, thu mua toàn bộ động cơ máy bay AI-25 để phục vụ chương trình tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.
Tử vi ngày mai cho rằng, 4 con giáp này trong tháng 12 vô cùng may mắn, được ban phước lành cả về tài lộc lẫn tiền bạc, cuộc sống sẽ luôn thịnh vượng.
Chiều ngày 28/11, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới mà còn là dịp để nhìn lại những thành tựu vượt trội của nhiệm kỳ 2023 – 2025, một nhiệm kỳ được đánh giá là hoàn thành toàn diện 100% chỉ tiêu Nghị quyết khóa VI, trong đó nhiều mục tiêu thậm chí còn vượt kế hoạch đề ra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, được xác định có tổng giao dịch vượt 67.000 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ khác.
Giới chức Hong Kong đang điều tra hệ thống báo cháy hỏng, việc sử dụng vật liệu sửa chữa dễ cháy như xốp, cùng khả năng lơ là trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 128 cư dân ở khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po thiệt mạng.
Cá bỗng là loại cá quý hiếm phân bố tự nhiên ở vùng trung và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) như sông Lô, sông Gâm và sông Miện. Cá bỗng nổi tiếng là 1 trong 5 loài "cá tiến vua-ngũ quý hà thủy” bởi chất lượng thịt thơm ngon.
Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc mắc ung thư thanh quản giai đoạn 2, mất giọng nói, ước nguyện sống thêm 5 năm khiến khán giả xót xa.
Đó là con ốc nhồi, hay còn gọi là con ốc bươu đen (ốc đặc sản). Vừa rồi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức tham quan mô hình nuôi ốc nhồi của ông Vi Văn Nhuận ở thôn Lân Luông, xã Thiện Tân (địa phận huyện Hữu Lũng trước đây).
Bệnh nhân N.T.N. (29 tuổi, ở Hà Nội) sống trong tình trạng mẩn ngứa kéo dài suốt 2 tháng. Sẩn phù xuất hiện rồi biến mất trong ngày, kèm những đợt phù mắt, phù môi và cảm giác khó thở. Sau khi thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc mày đay mạn tính tự phát.
Tỉnh Tây Ninh không chỉ là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, du lịch, thương mại giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong, mà còn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Năm Minh Mạng thứ 17 (năm 1836), phủ Tây Ninh chính thức được thành lập, gồm hai huyện Tân Ninh và Quang Hóa trực thuộc tỉnh Gia Định.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một bên là "bệ đỡ nơi làng quê", một bên là "động lực nơi thị trường".
Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới. Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục bật tăng trên toàn quốc. Giá lợn hơi bình quân cả nước đã tăng lên mức 53.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán lợn hơi ở miền Bắc lên 53.000 đồng/kg và miền Nam lên 55.000 đồng/kg....
Hình tượng Tiên nữ đã xuất hiện trong văn hóa Việt từ rất sớm, với ý nghĩa biểu tượng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của xã hội. Những vị Tiên nữ siêu cổ thời Hùng Vương hiện lên như những bóng hình linh thiêng tạo dựng nền móng nước Việt. Từ Vụ Tiên, Mẫu Thần Long đến Tiên Dung và Âu Cơ, họ không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp thần thoại mà còn là những người đã góp công mở đất, giữ nước và hun đúc nên dòng giống Rồng - Tiên truyền đời.
Thanh niên 25 tuổi ở Cà Mau mua bộ trang phục công an nhân dân, cấp hàm trung úy “giả” mặc để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nhằm "lấy le" với bạn gái. Anh này bị Công an xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau xử phạt hành chính.
Trong khi chiến sự chưa có lối thoát và mọi kịch bản hòa bình đều ngày càng xa vời, châu Âu lại đặt cược vào một giả định khó tin: Muốn đạt hòa bình, Nga phải tự từ bỏ chính sức mạnh quân sự của mình. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, châu Âu vừa yêu cầu Nga “giảm sức mạnh”, vừa liên tục đánh giá sai về năng lực quân sự của đối phương, để rồi rơi vào tình thế phải đối mặt với thực tế hoàn toàn ngược lại.
Chiều 28/11, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đã có kết quả giám định số tiền hơn 7 tỷ đồng tiền Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang vận chuyển trái phép qua biên giới.
Lễ hội Sông nước TP.HCM được mong đợi vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, Sở Du lịch TP.HCM vừa cho biết sẽ hoãn tổ chức trong năm, vì sao?
Trần Trung Kiên 1m91 rời HAGL, sang Nhật Bản thi đấu? Mason Greenwood được ủng hộ trở lại ĐT Anh; Tiền vệ Nguyễn Văn Trường phẫu thuật thành công dây chằng chéo trước; HLV Hansi Flick yêu cầu Barcelona bổ sung 3 vị trí; Saka đính hôn sau màn cầu hôn lãng mạn.