Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình đến lạ

Chủ nhật, ngày 30/05/2021 20:09 PM (GMT+7)
Nếu tham gia giao thông trên đường phố Thủ đô những ngày này, chúng ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Mọi con đường, ngõ ngách đều thông thoáng do người dân hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh Covid-19.
Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình đến lạ - Ảnh 1.

Chiều ngày 30/5, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ do nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà vì dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 2.

Quanh khu vực hồ Gươm, lác đác vài người tập thể dục, các con đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền lác đác người qua lại. Trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đây là nơi vui chơi của người dân Thủ đô và du khách thập phương mỗi dịp cuối tuần.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 3.

Trong ngày 30/5, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới gần 40 độ C, gần chiều tối thời tiết mới mát mẻ, thích hợp cho người dân dạo mát, nhưng cảnh tượng vắng vẻ, bình yên là điều dễ nhận thấy những ngày này. Ảnh chụp lúc 18h tại hồ Gươm.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 4.

Tại công viên Lê Nin, nhà chức trách rào chắn, tránh tụ tập đông người. Trong chiều nay, số ít người đi tập thể dục nâng cao sức khỏe đều đeo khẩu trang.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 6.

Hồ Tây vắng lặng, khác hẳn với thời điểm cách đây hơn 1 tháng, thời điểm đó mỗi chiều về, các cặp đôi lại đổ về khu vực này ngắm hoàng hôn, hóng gió. Lẫn vào đâu đó là các "cần thủ" câu cá ở khu vực này.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 7.

Nhiều người trêu đùa rằng, đường phố Hà Nội không khác gì những ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán, rất vắng vẻ và di chuyển thuận lợi. "Trước kia vào thời điểm cuối ngày, dù là thứ 2 hay chủ nhật thì việc di chuyển trên đường phố Hà Nội rất khó khăn, nhưng bây giờ thì khác, dừng đèn đỏ chỉ một nhịp là có thể qua các ngã tư", một người dân nói.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình đến lạ - Ảnh 7.

Người dân tập thể dục và di chuyển ngoài đường, ai cũng đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 8.

Trên khu vực phố cổ, cụ thể là Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, phố Nhà thờ... nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì ế ẩm, dẫn đến việc không đảm bảo dòng tiền thuê nhà. Điều này khiến một nơi vốn rất nhộn nhịp bất kể lúc nào, thì nay rất vắng vẻ.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 9.

Ô Quan Chưởng, nơi nhiều quán xá, cửa hàng ăn vặt cũng vắng lặng.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 10.

Nếu trước kia, dịch bệnh Covid-19 chỉ "khiến" các con phố ở trung tâm Hoàn Kiếm vắng vẻ thì nay những con đường xa hơn như ở quận Ba Đình, Cầu Giấy... cũng chung tình trạng. Ảnh chụp lúc 17h30 trên phố Đại Cồ Việt.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 11.

18h30 trên con đường gốm sứ, ngay dưới chân cầu Long Biên. Đây vốn là nơi tập thể dục, dạo bộ của người dân khu vực phố cổ thì nay chỉ có... lá vàng rơi xào xạc.

Hà Nội chiều cuối tuần, vắng vẻ và yên bình - Ảnh 12.

19h trên con đường Trần Duy Hưng, nơi những người tham gia giao thông phải mất từ 2 nhịp mới qua được đèn đỏ thì nay di chuyển rất thoải mái. "Nhà tôi ở Nguyễn Ngọc Vũ, đi từ Cầu Giấy về chỉ mất 10 phút, quá nhanh so với 30 phút trước kia", anh Ánh (người dân sinh sống tại quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Lê Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem