Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C, "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị hóa "chảo lửa"

Thứ tư, ngày 02/06/2021 18:51 PM (GMT+7)
Mùa hè với cái nắng, cái nóng đỉnh điểm càng khiến cuộc sống của 121 con người nơi xóm chạy thận trên phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) thêm phần mệt mỏi, sức khỏe vốn đã yếu nay càng yếu hơn.
Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 1.

Xóm chạy thận ở ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị hay còn được gọi là xóm chạy thận Lê Thanh Nghị bao gồm nhiều dãy phòng trọ liền kề, mỗi phòng rộng tầm 10 m2 với giá thuê phòng từ 1-2 triệu đồng. Thời gian này, bầu không khí tại khu trọ tập thể của những bệnh nhân chạy thận ở đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết bởi cái nắng nóng khó chịu của mùa hè.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 2.

Ông Phạm Xuân Trường sinh năm 1954 (quê Nam Định) chia sẻ: "Tôi đã phải dùng chiếc khăn mặt hàng ngày đắp lên người cho đỡ nóng, nhà 2 người chỉ có mỗi một cái quạt, trưa nóng đến hơn 40 độ C chỉ nằm lăn qua lăn lại, tìm cách chống nóng".

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Ngát vợ ông Phạm Xuân Trường nói thêm: "Thôi thì đành sống chung với nóng chứ bây giờ không biết làm sao cả, tiền phòng đã 1 đến 2 triệu đồng rồi, tiền điện một tháng lên đến 400 nghìn đồng, nóng quá tôi chỉ muốn vào bệnh viện ngồi cho mát chứ về phòng cũng không thể ngủ được".

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 4.

Bà Dương Thị Hoài (sinh năm 1955, quê Nam Định) chạy thận từ năm 2009, cho biết: "11 năm tôi bám trụ ở đất Thủ đô, cũng là 11 năm căn bệnh suy thận quái ác đeo bám. Tôi ở viện nhiều hơn ở nhà, xóm chạy thận nhỏ hẹp này như ngôi nhà thứ 2 của tôi".

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 5.

"Khi tôi phát hiện bị suy thận ông nhà tôi đưa tôi lên đây chăm sóc rồi ở cùng được 8 năm thì ông ấy qua đời vì ung thư. Mấy năm nay tôi ở đây một mình, không ngờ ông ấy lên chăm tôi mà lại bỏ tôi đi trước", bà Hoài ngậm ngùi.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 6.

Những tấm tôn mỏng trên mái các dãy nhà trọ không đủ để che nắng và tránh nóng cho các hộ dân đang sinh sống tại đây, khiến không khí cả khu trọ càng trở nên nóng hơn.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 7.

"Mang tiếng có điều hòa nhưng tiền điện 5 nghìn đồng/số nên tôi không dám dùng. Đêm tôi chỉ bật 1 tiếng cho phòng hơi mát rồi tắt đi chứ không dám bật lâu. Tivi cũng chả dám xem vì sợ tốn điện. Các con gom góp lo cho mình tiền nhà, tiền thuốc men hàng tháng đã vất vả lắm rồi", bà Hoài nói thêm.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 8.

Để chống chọi với nắng nóng, nhiều người liên tục rửa mặt để giảm bớt nhiệt độ.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 9.

Bà Tâm, hàng xóm của bà Hoài do ngồi ở trong phòng nóng quá nên phải ra ngoài hiên ngồi ăn cơm cho mát.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 10.

Nhiệt độ nắng nóng đến 40 độ C, ở một số khu nhà do lợp tôn nên càng nóng.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 11.

Nhiều người tại xóm chạy thận cho biết, do nắng nóng nên buổi tối phải ra đầu ngõ ngồi, tập trung thì cũng chỉ 2, 3 người, không dám ngồi đông vì sợ Covid-19 nữa.

Nỗi niềm với cuộc chiến chống nắng của xóm chạy thận - Ảnh 12.

Trời vẫn nắng chói chang, không khí oi bức vẫn hầm hập ở xóm chạy thận. Ai cũng rỉ tai nhau "cùng cố gắng vậy".

Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem