Hậu duệ đại phu

Thứ tư, ngày 04/09/2013 18:52 PM (GMT+7)
Ai từng đọc truyện kiếm hiệp chắc đều biết 3 vị thần y: Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ, Thần y Tiết Mộ Hoa và Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu. Những “đại phu” này không những y thuật siêu quần mà còn kiêm cả võ công cao cường.
Bình luận 0
Và giờ đây, hậu duệ của những đại phu này đã có dịp dương danh thiên hạ tại nước Nam.

Khi thanh tra Sở Y tế TP. HCM phối hợp Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và cơ quan an ninh bất ngờ kiểm tra đột xuất một phòng khám bệnh vào cuối tuần trước, các bác sĩ “đại phu”, hậu bối của các vị kể trên đã thi triển hàng loạt công phu thượng thừa. Đầu tiên là chiêu “kim thiền thoát xác”, quăng áo blouse để trà trộn vào đám đông, rồi kẻ thì độn thổ, người thì trổ nóc nhà hòng trốn tránh.

Té ra các đại phu này là các bác sĩ bằng cấp hàm hồ, hành nghề chui tại nước ta. Có điều võ công tuy cao cường, nhưng y thuật lại thấp kém, nên chữa trị chẳng đâu tới đâu. Đã thế còn tính phí trên trời...

Xin mượn một câu của bà Đoàn Thị Điểm khi tiếp sứ phương Bắc, để thay lời kết về đám đại phu này: Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất (các đại phu nước Bắc, đều từ chỗ ấy mà ra).
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem