Dòng tin nhắn cuối cùng đầy cảm xúc giữa người mẹ và chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội
Video: Chị gái của Binh nhất Nguyễn Đình Phúc chia sẻ câu chuyện về em trai trước khi hy sinh.
Video: Mẹ của Binh nhất Nguyễn Đình Phúc chia sẻ về con trai.
Sáng ngày 2/8, ngồi gục một góc trong nhà, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (50 tuổi, mẹ chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc) chưa khỏi bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai năm nay mới vừa tròn 19 tuổi. Bố mất sớm, là cậu con trai út trong nhà có 3 chị em, Phúc được mẹ coi là trụ cột của gia đình, sẽ gánh vác trọng trách, công việc sau này. Nhưng chàng trai đó đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ. Chị Yến, chị gái của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc quặn đau khi biết tin em trai mình hy sinh.
Những dòng tin nhắn đầy cảm xúc giữa người mẹ và con trai Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH đã hy sinh trong vụ cháy quán karaoke (Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Sáng ngày 1/8, sau khi hoàn thành việc chữa cháy, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH Nguyễn Đình Phúc đã gửi ảnh và tin nhắn để mẹ yên tâm sau khi Phúc đã hoàn thành nhiệm và an toàn trở về đơn vị.
Tuy nhiên, lúc 17h40 cùng ngày, sau khi biết tin có 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh trong vụ cháy quán karaoke (Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Người mẹ đã nhắn tin và gọi điện. Tuy nhiên, sau 2 cuộc gọi điện với trạng thái tin nhắn đã gửi, không có phản hồi, chị đã nhận ra 1 trong 3 chiến sĩ hy sinh có con trai mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.