Họa sĩ trẻ tái hiện đi tiêm vaccine bằng tranh, gây sốt cộng đồng mạng

Họa sĩ Xuân Lan từng là Giảng viên Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, với đam mê nghệ thuật tạo hình, giảng viên Xuân Lan trở thành họa sĩ tự do và mở lớp dạy vẽ cho các bạn trẻ. Họa sĩ Xuân Lan được đánh giá là gương mặt tài năng trong ngành hội họa ở nước ta hiện nay.

Trong những ngày giãn cách xã hội, từ chính câu chuyện của bản thân mình, họa sĩ Xuân Lan vừa thực hiện bộ tranh với tên gọi ‘Nhật ký đi tiêm vaccine’. 18 bức tranh này kể về hành trình tiêm vaccine phòng Covid-19 của tác giả, từ những bước đầu tiên cho đến khi trở về nhà sau tiêm, nghỉ ngơi theo dõi sức khỏe. Nữ họa sĩ cho biết cô vẽ bộ tranh này trong 3 ngày, từ lúc vừa đi tiêm về vào cuối tháng 7/2021.

Bộ tranh này đã đem đến cho người xem nhiều cảm xúc, đặc biệt phản ánh sự ân cần, tận tâm và đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, là tinh thần giãn cách của người dân để phòng, chống dịch COVID-19 ở những điểm tiêm chủng. "Bộ tranh vừa để chia sẻ kinh nghiệm, vừa để đánh dấu trải nghiệm trong giai đoạn lịch sử có một không hai này", họa sĩ Xuân Lan chia sẻ.

Nữ họa sĩ trẻ mong muốn bộ tranh góp phần cổ vũ mọi người đi tiêm vaccine để cùng đẩy lùi dịch bệnh, giúp xã hội có thể sớm ổn định trở lại. Sau khi bộ tranh hoàn thành, UNICEF Viet Nam - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã xin phép được đăng tải trên các kênh của họ.

Lúc đầu nghe đến "nhà văn hóa phường", mình có hơi e ngại vì nghĩ điều kiện vệ sinh cũng như quy trình hệ thống không được chuẩn như bệnh viện. Ở nhà cứ tưởng tượng là "phường" sẽ đơn sơ như cái phòng y tế trường tiểu học hồi xưa, cô bình luận trên mạng xã hội.

Hóa ra mọi thứ được sắp xếp cẩn thận. Địa điểm rộng rãi, vì chia khung giờ nên không bị đông đúc chen chúc. Có biển chỉ dẫn và người chỉ dẫn chi tiết.

Trong lúc nhanh nhảu tôi đã tự điền một lèo chèn cả vào phần của bác sĩ luôn. May mà bác sĩ có bút xóa.


Bước sàng lọc này thật ra hơi qua loa. Việc mình sợ nhất khi đi tiêm là bị dị ứng cái gì đó mà mình không biết từ trước. Nên bạn nào cơ địa dễ dị ứng thì sẽ phải đi tiêm ở bệnh viện hoặc khám dị ứng trước ở bệnh viện cho chắc ăn.

Chị y tá nói giọng miền Nam nhỏ nhẹ thích lém. Mình ngồi đối diện một cái gương rất to (trong phòng thể chất của nhà văn hóa) nên vừa tiêm vừa selfie được luôn.

Và tôi đã tranh thủ 30 phút này để cập nhật trận dissing giữa Tage và ICD.


Tờ xanh là giấy xác nhận phải có khi bạn đi tiêm mũi 2.


Đi ra cũng phải theo đúng chỉ dẫn để không làm phiền đến những người đang làm việc và người chưa tiêm.

Cảm giác cũng giống như lúc bị cảm cúm thôi. Mất ngủ một đêm vì mỏi người. Ngoài ra không có gì nghiêm trọng.

Bạn ở cùng sau tiêm

Tiến thêm một bước đến ngày tự do.
Theo Sức khỏe và Đời sống
Vui lòng nhập nội dung bình luận.