"Lạnh gáy" khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa di dời dân tại Hà Nội
Video: Tập thể C8 - Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội thông tin, đối với 10 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 gồm 4 khu có nhà nguy hiểm cấp độ D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư Pháp) và 6 khu có tính khả thi cao (Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân).

Tại đơn nguyên 3 nhà C8 tập thể Giảng Võ, UBND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định phê duyệt 37 phương án hỗ trợ di dời tạm cư đối với 36 hộ dân và 1 cơ quan. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 4 tỷ đồng.

Lối dẫn lên đơn nguyên 3 C8 Giảng Võ (quận Ba Đình) đã được dán niêm phong, đặt hàng rào.

Bên cạnh những hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ để di dời, vẫn còn những hộ dân ở đơn nguyên 1,2 C8 Giảng Võ vẫn chưa di dời.

Cuộc sống của người dân tại các đơn nguyên này vô cùng chật chội, ẩm thấp, tiềm ẩn nguy hiểm do nhà xuống cấp.

Nhà anh Nguyễn Thụy Linh (tầng 2, đơn nguyên 1) C8 Giảng Võ chỉ vỏn vẹn 36m2 nhưng có tới 3 thế hệ chung sống.

Hệ thống ống dẫn nước bị rò rỉ, tường ẩm mốc, bong tróc.

Hành lang khu tập thể là nơi phơi quần áo, đun nước, thậm chí hóa vàng mã.

Lan can bị mục nát, để lộ rõ lớp sắt hoen gỉ bên trong.

Tại đơn nguyên 1 nhà A tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã ban hành Quyết định phê duyệt 27 phương án hỗ trợ đối với 27 hộ dân. Đến nay, 27/27 hộ đã bàn giao căn hộ cũ, nhận tiền hỗ trợ và nhận nhà tái định cư.

Tuy nhiên, tại đơn nguyên 2, nhà A tập thể Ngọc Khánh vẫn còn nhiều hộ chưa di dời, cuộc sống cũng giống như ở C8 Giảng Võ, chật chội, ẩm thấp và đối diện với hiểm nguy rình rập.

Ông Lê Đình Phúc (P.107, nhà A tập thể Ngọc Khánh) chia sẻ, trần nhà bị thấm dột, gia đình ông phải gia cố 3 máng để hứng nước từ trên xuống.

Bàn thờ treo lửng lơ bên ngoài hành lang.

Bên dưới tầng 1 các khu tập thể này hàng quán vẫn kinh doanh, buôn bán.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.