Thứ ba, ngày 21/10/2025 19:00 GMT+7

Ngập sâu cả mét nước, hoa Tây Tựu chưa kịp bán Tết đã thấy bùn đất và héo úa

Lê Hiếu Thứ ba, ngày 21/10/2025 19:00 GMT+7
Trận ngập do bão số 11 khiến “thủ phủ hoa” Tây Tựu tan hoang. Nước ngập sâu gần một mét, nhiều diện tích trồng hoa bị hư hại nặng, người dân chỉ biết bất lực nhìn công sức suốt nhiều tháng bị cuốn trôi.
Chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Bualoi (bão số 11), hàng chục hec-ta trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu bị ngập lụt. Nhiều vườn đang trồng hoa cúc nay thành bãi đất trống.
Chiều ngày 21/10, người dân làng hoa nổi tiếng nhất Hà Nội bắt đầu cải tạo đất để trồng vụ mới. Nhiều người cho biết, nhiều hec-ta trồng hoa bị ngập sâu từ 50cm đến 1 mét khiến công sức nhiều tháng qua mất trắng.
Nhiều vườn hoa trở nên úa màu, một số hộ dân không đủ điều kiện kinh tế để cải tạo đất, trồng mới đành bỏ hoang. 
Ông Sâm, người làng Tây Tựu có 5 sào Bắc Bộ trồng hoa cúc bị ngập lụt do bão số 11 gây ra. “Còn may là hoa mới trồng, tôi chỉ mất tiền giống vài chục triệu đồng và công sức, chứ nếu đã ra hoa, chuẩn bị thu hoạch thì xót lắm”, ông Sâm cho biết.
Tuy nhiên, khó khăn của nhiều người trồng hoa là hiện không đủ tài chính để thu mua giống, phân để trồng vụ mới. “Hiện giá giống hoa đang rất cao, nên tôi đành chờ thêm vài tuần nữa để mua, lúc đó mới cải tạo đất. Chiều nào tôi cũng ra vườn để trông coi, nghĩ cách trồng vụ mới”, ông Sâm chia sẻ thêm.
Nhiều hộ dân khác bắt đầu cải tạo đất để kịp trồng vụ mới. Làng hoa Tây Tựu trồng nhiều nhất là hoa cúc, hoa ly, hoa hồng… Mỗi năm cung cấp hoa cho toàn bộ Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.
Năm 2024, làng hoa Tây Tựu cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi, nhiều vườn hoa bị nhấn chìm. 
“Cách đây 10 năm, vườn hoa cũng bị ngập nhưng không nặng như 5 năm trở lại đây. Việc xây dựng hàng loạt công trình xung quanh các vườn hoa, nhưng không đồng bộ hệ thống thoát nước, khiến các vùng bị ngập nặng nề hơn”, một người dân trồng hoa cho biết.
“Quanh năm làm nông nghiệp, mỗi dịp lễ Tết chỉ trông chờ vào vườn hoa nay mất trắng rất xót. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ địa phương để phần nào với đi gánh nặng tài chính trong việc trồng mới”, anh Huy, một người trồng hoa 18 năm chia sẻ.
Nước ngập, bùn bám chặt vào các khóm hoa khiến hoa thối rễ, không thể phát triển tại Tây Tựu.
Những cánh đồng vốn xanh tươi nay hoá thành màu héo úa, xám xịt. Ảnh chụp tại một cánh đồng trên đường Trung Tựu, Tây Tựu.
Trong ảnh, một cánh đồng hoa 5 sào Bắc Bộ trồng giống hoa mới và đang phát triển bị mất trắng. Theo tính toán của người dân, mỗi sào hoa đầu tư từ giống, phân bón, công chăm sóc lên tới 40-50 triệu đồng. Với hàng chục hec-ta bị ảnh hưởng, con số thiệt hại của cả làng hoa là vô cùng lớn.
Một số vườn hoa có địa hình cao hơn, nhưng nước vẫn ngập đến thân khiến cây hoa không thể sinh trưởng và nở hoa. “Nước rút chậm cũng là nguyên nhân chính khiến các vườn hoa này bị thối rễ, hư hỏng”, anh Tú, người làng Tây Tựu cho biết.
Chiều 21/10, một số vườn hoa đang được trồng mới.
Người dân hy vọng đúng vào dịp Tết Nguyên đán hoa sẽ nở để có thu nhập “tiêu” Tết.
Mỗi buổi chiều, người trồng hoa lại đạp xe khắp các cánh đồng, nhìn những vườn hoa bị héo úa do ngập lụt. Người dân vẫn tin rằng rồi hoa sẽ nở lại, dù muộn hơn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.