Người dân “sống ảo” trên con đường lãng mạn nhất Hà Nội
Với những hàng sấu cổ thụ khổng lồ, xum xuê, ngả bóng mát rượi… đường Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường lãng mạn nhất Thủ đô.
Hà Nội mùa Thu, mùa đẹp nhất trong năm, và đây cũng là thời điểm mỗi ngày, đường Phan Đình Phùng thu hút rất đông người dân Thủ đô tới chụp ảnh, sống ảo.
Các loại hoa là phụ kiện không thể thiếu khi chụp ảnh, và mặt hàng này bán rất đắt hàng tại đường Phan Đình Phùng.
Đây cũng là thời điểm “vàng” cho các thợ ảnh kiếm thêm thu nhập.
Anh Quang Dũng (Quận Cầu Giấy) cho biết: “Tháng 10 là thời điểm các thợ ảnh hái ra tiền bởi lượng người đi chụp ảnh mùa Thu Hà Nội tại phố Phan Đình Phùng, Hồ Gươm, Hồ Tây… rất đông. Mỗi buổi chụp ảnh trung bình sẽ có giá là 500.000 đồng”.
Đặc biệt, nhiều người không ngại đầu tư, thuê cả một e-kip chụp ảnh chuyên nghiệp với giá lên tới vài triệu đồng.
Những người tới chụp ảnh bao gồm cả giới trẻ lẫn người trung niên.
Chị Minh Hạnh (Quận Đống Đa) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng 10 tiết Thu Hà Nội là tôi lại đi chụp ảnh. Năm nay tôi chọn phố Phan Đình Phùng vì nghĩ đây là con phố quá nổi tiếng với hàng sấu cổ thụ khổng lồ và không gian rộng, vắng vẻ… Nhưng mà ai ngờ mọi người kéo đến chụp đông quá”.
Phố Phan Đình Phùng ở Hà Nội được biết đến như địa điểm đẹp đối với những bạn trẻ muốn ghi lại những khoảnh khắc của thanh xuân đã trở nên đẹp nao lòng và lãng mạn đến ngẩn ngơ.
Có lẽ, con phố chỉ dài khoảng 1,5 km, với hai hàng sấu cổ thụ khổng lồ đã trở thành một hình ảnh thân quen, gắn vào ký ức của người dân Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.