"Những chú lính chì" Đan Mạch rơi lệ sau khi không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Euro 2020

Khi tiếng còi kết thúc trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch của trọng tài Danny Makkelie vang lên, sân Wembley chia nửa buồn vui. Ảnh: Getty.

Hầu hết các cầu thủ Đan Mạch đổ gục xuống sân trong nỗi buồn và thất vọng. Ảnh: Getty.

Joakim Maehle đã không thể kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối. Hậu vệ mang áo số 5 được xem như một trong những người hùng của tuyển Đan Mạch tại Euro 2020 nhờ màn trình diễn chói sáng. Ảnh: Getty.

Các đồng đội phải tiến lại gần an ủi Maehle. Ảnh: Getty.

Dù chơi rất hay trong suốt 120 phút với hàng tá pha cứu thua xuất sắc, thủ thành Kasper Schmeichel vẫn không thể giúp Đan Mạch lần thứ 2 trong lịch sử vào chung kết Euro. Ảnh: Getty.

Tiền đạo Martin Braithwaite rời Euro trong nỗi buồn. Ảnh: Getty.

Không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích nhưng HLV Kasper Hjulmand cùng các học trò vẫn là những anh hùng dân tộc trong mắt người hâm mộ Đan Mạch. Ảnh: Getty.

Tuyển Đan Mạch vỗ tay, cảm ơn người hâm mộ nước nhà. Sau chiến tích lịch sử ở Euro 1992, mùa hè 2020 chắc chắn là kỳ Euro đáng nhớ nhất của "Những chú lính chì dũng cảm". Ảnh: Getty.
Thất bại luôn mang đến những nỗi buồn, song với những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay, Đan Mạch vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Thầy trò Kasper Hjulmand ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, người hâm mộ của họ chắc chắn tự hào về màn trình diễn quả cảm của những Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Jannik Vestergaard, Pierre-Emile Hojbjerg hay Mikkel Damsgaard ở giải đấu năm nay.
Christian Eriksen – người chỉ góp mặt có hơn 40 phút ở Euro 2020 có lẽ cũng tự hào với những gì các đồng đội của mình thể hiện.