Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Video: Rau rớt giá, người dân mất trắng cả vụ mùa.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại vùng chuyên canh xã Tiền Yên (Hoài Đức, Hà Nội), nhiều loại rau xanh như bắp cải, su hào, cải thảo, hành, hẹ... đến lứa thu hoạch song vẫn vắng bóng thương lái thu mua.
Người dân nơi đây cho biết, nguyên nhân chính dẫn tới việc này là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến cho lượng tiêu thụ của các công ty, người dân giảm mạnh khiến cho giá cả của các loại rau, củ đều bị rớt giá thảm hại.
Xót xa trước tình trạng buôn bán ế ẩm, bà Nguyễn Thị Bao (Tiền Yên, Hoài Đức) cho biết: "Hơn 3 sào rau nhà tôi mà không tiêu thụ nổi đến một góc, mấy vụ trước còn có công ty đặt mua nhưng nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có công ty nào đặt nên tôi đành chịu nhìn ruộng rau của mình héo mòn dần dần".
Hơn 300 cây su hào và hằng trăm cây bắp cải nhà bà Bao nằm im trên ruộng chờ chết héo.
Nhiều ruộng rau cải quá lứa bị già, hỏng do không có người mua, vì vậy nhiều nông dân đã phải vứt bỏ hàng tấn rau trên ruộng thiệt hại ước tính cả chục triệu đồng.
Bào Bao cho hay, chỉ vài hôm nữa là rau sẽ héo khô, lúc đó gia đình bà sẽ ra thu dọn và bắt đầu trồng một vụ mùa mới. "Hy vọng vụ mới giá rau sẽ tăng để cho người dân chúng tôi có kinh tế để duy trì cuộc sống sinh hoạt", bà Bao chia sẻ.
Có hơn 4 sào trồng rau cải bắp và su hào, ông Nguyễn Văn Chuyền (Tiền Lê, Tiền Yên, Hoài Đức) là một trong những hộ dân thiệt hại nặng nề nhất trong đợi này. "Giá giảm sâu quá, su hào năm ngoái bán 10.000 - 15.000 đồng/củ nhưng nay chỉ bán được 1.000 - 3.000 đồng nhưng còn không có người mua", ông Chuyền ngậm ngùi nói.
Ước tính nhà ông Chuyền năm nay thiệt hại trên 30 triệu đồng, hiện ông đang phải nhổ hết rau trong vườn lên để trồng lại vụ mới.
Sau Tết, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên giá rau giảm mạnh. Nhiều diện tích rau quá lứa dân phải cắt bỏ hàng tấn do không có người mua.
Bà Lan đang nhổ nốt chỗ bắp cải đã bị già trong ruộng để đem đi vứt, bà cho biết: "Bắp cải nhà tôi có vài trăm cây nhưng chả bán được mấy, năm ngoái còn được giá 10.000 đồng, nhưng năm nay chỉ bán được 3.000 đồng/cây không bõ công mua hạt giống và chăm bẫm". Với mức giá như hiện nay, nếu dịch không hết sớm, hàng quán, trường học tiếp tục đóng cửa thì người nông dân vẫn phải chịu lỗ trong vụ mới.