Ông Đồ viết không nghỉ, dùng máy sấy chữ liên tục tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chủ nhật, ngày 22/01/2023 15:59 PM (GMT+7)
Mùng 1 Tết Quý Mão, hồ Văn thuộc quần thể khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám tấp nập người đến xin chữ đầu năm. Nhiều ông Đồ viết không nghỉ, dùng máy sấy chữ liên tục cho nhanh khô.
Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 1.

Được mở từ ngày 23 tháng Chạp, khu vực phố ông Đồ tại hồ Văn luôn thu hút người dân Thủ đô lui tới tham quan, chụp ảnh.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 2.

Và từ lâu xin chữ trên phố ông Đồ Văn Miếu đã trở thành thói quen của nhiều người.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 3.

Theo các ông Đồ tại hồ Văn, năm nay những chữ như Phúc, Lộc, Thọ, Cát... được xin nhiều nhất. "Học sinh thì xin chữ Đăng khoa, Hiếu học", một ông đồ tại đây cho biết.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 4.

Ông đồ Ngô Đức Lễ (CLB thư pháp Hương Nam) có 15 năm viết thư pháp tại hồ Văn cho hay, năm nay kinh tế khá khẩm hơn, nên người dân đi tham quan và xin chữ nhiều hơn. "Khó khăn nhất là những năm dịch bệnh Covid-19, khu vực này vắng tanh", ông Đồ này chia sẻ.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 5.

Chữ đẹp phụ thuộc chính vào nét bút của ông Đồ và khả năng cảm nhận của người xin chữ, loại giấy và màu mực chỉ là phần nhỏ để tạo nên chữ đẹp. Giá mỗi lần xin chữ tại đây từ 50.000 đến cả triệu đồng.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 6.

Nhiều ông Đồ viết chữ luôn tay, phải có người trợ lý bên cạnh để sấy chữ khô cho nhanh để trả khách. Trong ảnh là chữ Phúc có giá 200.000 đồng.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 7.

Bé Thái An được mẹ đưa ra tham quan phố ông Đồ, bé được mẹ xin cho chữ Hiếu học để năm Quý Mão chăm ngoan hơn, học giỏi hơn.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 8.

Gian hàng của ông đồ Tây đến từ Pháp tên Jean Sébastien Grill cũng khá đông khách. "Tôi đã học tiếng Việt được 7 năm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, là người nước ngoài đầu tiên tham gia Hội chữ xuân", anh Jean nói bằng tiếng Việt cho phóng viên biết.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 9.

Năm nay, nhiều loại chữ viết sẵn, đóng khung cũng được trưng bày bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/khung.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 10.

14h chiều Mùng 2 Tết, phố ông Đồ vẫn rất tấp nập. Trong ảnh ông Đồ Phạm Đình Ngọc đang viết chữ cho khách, "từ sáng tôi đã viết được hơn 30 chữ", vị này nói.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 11.

Chị Quỳnh Anh xin chữ Phúc để treo trong nhà. "Tôi muốn gia đình năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc", chị tâm sự.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 12.

15h, khu vực trước cổng Văn Miếu rất đông người. Giá vé vào cửa 15.000 - 30.000 đồng, miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Người Hà Nội xin chữ đầu năm - Ảnh 13.

Dù đông đúc, nhưng không ghi nhận xẩy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Giá gửi xe vào Văn Miếu 10.000 đồng/xe máy, 50.000 đồng/ôtô.

Lê Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem