Trung tâm Hà Nội tấp nập ngày Mùng 1 Tết Quý Mão

11h trưa ngày 22/1 (Mùng 1 Tết Quý Mão), các lối đi bộ quanh hồ Gươm đã đông đúc người đi du xuân, chụp ảnh.

Khác hẳn với mọi năm, năm nay các con phố ở Hà Nội rất đông đúc người vào sáng Mùng 1 Tết. Họ đi chúc Tết và dành cho nhau những lời chúc tụng may mắn.

Cầu Thê Húc chật cứng người ngay phía vào lối đền Ngọc Sơn.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán.

Du khách có thể thảnh thơi chụp ảnh, check-in ở những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô.

12h trưa tại khu vực ngã ba Tràng Tiền - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng.

Quảng trường phía trước tượng đại Lý Thái Tổ luôn đông đúc mỗi dịp Tết đến xuân về. "Từ 8h sáng nay đã có khách đến du xuân", một người cho thuê xe ô tô đồ chơi tự lái tại đây nói.

Cảnh sắc quanh hồ Gươm những ngày này rất đẹp. Xung quanh còn được trang trí nhiều tiểu cảnh rất bắt mắt.

Thời tiết Hà Nội hôm nay không lạnh, trời đôi lúc có hửng nắng nhẹ... rất lý tưởng cho người dân đi du xuân.

Tuy nhiên không phải con phố nào ở trung tâm Hà Nội cũng tấp nập. Một số phố như Hàng Mã, hàng Thiếc, hàng Vải... vẫn như chìm trong giấc ngủ lúc 12h30 trưa nay, rất vắng vẻ.

Lác đác một số du khách nước ngoài ghé qua hàng Mã.

Phố hàng Vải vốn tấp nập với nhiều mặt hàng, quán bia Phượng nổi tiếng thì trưa Mùng 1 Tết cũng vắng lặng.

Hà Nội là trái tim của cả nước, dân số rất đông. Chúng ta đều kỳ vọng, một năm mới Quý Mão, Thủ đô sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa.