Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận

Thứ bảy, ngày 22/10/2022 21:00 PM (GMT+7)
Cộng hòa Molossia nằm trên lãnh thổ nước Mỹ. Dù tự xưng là quốc gia, Cộng hòa Molossia không được pháp luật quốc tế công nhận.
Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 1.

Câu chuyện thành lập Cộng hòa Molossia bắt đầu từ năm 1977. Cậu bé Kevin Baugh, 15 tuổi, và người bạn James Spielman xem bộ phimThe Mouse That Roared (1959). Bộ phim nói về một quốc gia hư cấu nhỏ bé tiến hành cuộc chiến nhắm vào Mỹ. Ảnh: Condé Nast Traveller India.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 2.

Baugh thích ý tưởng đó. Cậu bé 15 tuổi ước được gọi là "tổng thống". Cậu và Spielman tự xem căn nhà nhỏ ở ngoại ô Portland, Oregon (Mỹ) là một tiểu quốc gia, có tên Cộng hòa Grand Vuldstein. Baugh là thủ tướng còn Spielman được phong làm vua. Sau 40 năm, Baugh đã mất liên lạc với Spielman nhưng giấc mơ năm xưa vẫn còn. Ảnh: Travel Nevada.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 3.

Năm 1990, Baugh đến Nevada định cư. Trong thời gian này, anh bắt đầu tìm hiểu về khái niệm "micronation" (tạm dịch: vi quốc gia). Ảnh: Repulic of Molossia.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 4.

Đây là thuật ngữ chỉ những quốc gia tự tuyên bố tồn tại nhưng không được chính phủ hay tổ chức quốc tế nào công nhận. Ảnh trái, hệ thống tên lửa đồ chơi của Molossia. Ảnh: Repulic of Molossia.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 5.

Baugh kể: "Internet xuất hiện và tôi thấy có những người đã tạo ra quốc gia của riêng họ. Từ trên trang giấy, tôi đã làm cho Cộng hòa Molossia một trang web". Trong ảnh, biển chỉ dẫn ghi "Mỹ" và "Molossia" ở Nevada. Ảnh: Insider.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 6.

Vào năm 1998, ông mua một mảnh đất rộng khoảng 58.000 m2 ở Nevada và tuyên bố đây là "quê hương của đất nước chúng ta". Mảnh đất này được đặt tên là Vương quốc Molossia. Mô hình quản lý của Baugh là chế độ độc tài. Ông tự nhận mình là "nhà độc tài nhân từ của Cộng hòa Molossia". Ảnh: The Sun.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 7.

Quốc gia tự phong này có 35 công dân, bao gồm cả 3 con chó. Tất cả đều là người thân của Baugh, có 2 quốc tịch là Cộng hòa Molossia và Mỹ. Baugh cho biết họ phải giữ quốc tịch Mỹ nếu không muốn chết đói khi chẳng mua được đồ trong siêu thị. Ảnh: Flickr.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 8.

Cộng hòa Molossia cũng có đơn vị tiền tệ riêng, gọi là valora. Giá trị của valora tương đương với bột bánh quy. Các đồng tiền valora được làm từ chip trong sòng bạc nhưng in mặt Baugh. Ngoài ra, quốc gia tự phong này cũng có quốc ca riêng. Ảnh: NPR.

Quốc gia tự xưng trên đất Mỹ nhưng không được pháp luật quốc tế công nhận - Ảnh 9.

Baugh còn có đội hải quân riêng. Lực lượng này đóng quân trong đất liền và thỉnh thoảng lại chèo kayak ra biển. Baugh cho biết quốc gia của ông hiện có chiến tranh với Đông Đức - quốc gia đã không còn tồn tại vào năm 1990. Cộng hòa Molossia cũng từng có cuộc chiến với một quốc gia khác tên Mustachistan. Lý do chiến tranh là có ai đó đã gửi thư linh tinh vào email của Baugh. Ảnh: Insider.

PV (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem