Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy

Chủ nhật, ngày 11/06/2023 14:21 PM (GMT+7)
Thị trấn nhỏ Longyearbyen nằm giữa những ngọn núi phủ tuyết của quần đảo Svalbard (Na Uy), cách Bắc Cực gần 1.050 km, có một luật lệ rất kỳ lạ là không ai được phép chết ở đây.
Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 1.

Được xem là nơi có cư dân lớn nhất ở quần đảo Svalbard, cách Bắc Cực gần 1.050 km, Longyearbyen là một trong những thị trấn hẻo lánh nhất thế giới, nơi mà mặt trời không mọc trong suốt 4 tháng và chỉ có hơn 2.000 nhân khẩu. Ảnh: Visit Svalbard.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 2.

Chi tiết thú vị nhất về thị trấn này là một luật lệ rất kỳ lạ khi không ai được phép chết ở đây. Để lý giải cho điều này, do nằm trên vòng Bắc Cực, Svalbard có nhiệt độ thường xuyên xuống dưới âm 15 độ C, đôi khi xuống tới âm 25,6 độ C. Điều đó đồng nghĩa với mặt đất và những thứ được chôn vùi dưới lòng đất sẽ ở trạng thái đóng băng gần như vĩnh viên, dù nhiệt độ bề mặt tăng lên trong mùa hè. Ảnh: Bjorn Free.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 3.

Nếu thi thể người chết được bảo quản hoàn hảo như vậy, bất cứ virus hay bệnh trong thi thể cũng sẽ được lưu trữ. Điều này có thể khiến dịch bệnh có nguy cơ phát tán trong cộng đồng. Năm 1950, khi người địa phương nhận ra thi thể không thể phân hủy như bình thường và lo ngại dịch bệnh lây lan, họ đóng cửa nghĩa trang và cấm người chết ở Longyearbyen. Ảnh: Insider.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 4.

Mặt khác, đây lại là một cơ sở tuyệt vời cho giới khoa học. Năm 1990, khi các nhà khoa học khai quật một số xác chết để tìm hiểu hiệu ứng đóng băng vĩnh viễn, họ phát hiện ra trong thi thể một người chết vì bệnh cúm vào năm 1918, virus chết người này vẫn còn sống và hoạt động tốt, được bảo quản một cách hoàn hảo. Ảnh: Shutterstock.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 5.

Vì vậy, nếu muốn được chôn cất nguyên vẹn, cư dân Longyearbyen bị bệnh nặng hoặc cận kề cái chết sẽ được đưa tới một nơi khác bằng máy bay hoặc tàu biển để sống những ngày cuối cùng của cuộc đời tại nơi xa lạ ấy. Nếu chẳng may chết trước khi kịp rời khỏi thị trấn, thi thể sẽ được hỏa táng và cho vào lọ kín trước khi chôn. Nhưng điều này rất khó khăn, vì cư dân ở đây phải cần xin giấy phép của nhà nước. Ảnh: Bjorn Free.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 6.

Dù cuộc sống của cư dân tại đây được đáp ứng với nhiều tiện nghi sống, Longyearbyen không giống bất kỳ nơi nào trên Trái Đất khi Mặt Trời không lặn suốt 4 tháng và màn đêm bao phủ 4 tháng khác trong một năm. Ảnh: Bjorn Free.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 7.

Ngoài ra, ở Longyearbyen, người dân và du khách khi ra đường được khuyến cáo nên đem theo súng, phòng nguy cơ có thể chạm mặt một con gấu Bắc Cực hoang dã đang đói bụng. Việc săn gấu Bắc Cực là bất hợp pháp nên người dân chỉ có thể bắn chúng trong tình huống khẩn cấp như đe dọa đến tính mạng. Nếu một con gấu bị bắn, việc này sẽ bị xem là rất nghiêm trọng và được điều tra kỹ càng bởi cảnh sát. Ảnh: Bjorn Free.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 8.

Mùa hè ở đây có nhiệt độ trung bình 4-6 độ C. Còn vào mùa đông, nền nhiệt từ âm 16 đến âm 12 độ C. Do đó, xe trượt tuyết là phương tiện phổ biến ở đây, nhất là vào mùa đông khi nhiệt độ trở nên khắc nghiệt. Ngoài lệnh cấm chôn cất thi thể, mèo cũng không được xuất hiện ở Svalbard để bảo tồn các loài chim trong khu vực. Ảnh: Bjorn Free.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 9.

Bỏ qua những yếu tố khắc nghiệt, Longyearbyen là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để chiêm ngưỡng cực quang và hiện tượng "siêu trăng máu xanh" hiếm có.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 10.

Khoảng 60% Svalbard được bao phủ bởi các sông băng. Khi băng tan vào mùa hè, sông băng tạo thành các kênh nước tan chảy và biến thành hang động băng vào mùa đông, tạo nên những hang động băng tuyệt đẹp. Ảnh: Hurtigruten Svalbard.

Thị trấn "không được phép chết" ở Na Uy - Ảnh 11.

Theo đà phát triển du lịch, thành phố vốn dựa vào khai thác mỏ này mọc lên ngày càng nhiều nhà hàng, khách sạn, các cơ sở giải trí cho du khách lẫn dân địa phương. Trong vài năm gần đây, Longyearbyen còn tổ chức lễ hội nhạc jazz vào đầu mùa xuân, nhạc blues vào mùa thu cùng rất nhiều cuộc thi đấu thể thao mùa đông và mùa xuân. Vào cuối tháng 10 hàng năm, Longyearbyen tổ chức một lễ hội âm nhạc lớn có tên Dark Season Blues để tạm biệt Mặt Trời và chào đón mùa đông, những ngày tháng với màn đêm không dứt. Ảnh: Visit Salbard.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem