Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngủ gật vì vắng khách trước ngày 8/3
Video: Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngủ gật vì vắng khách trước ngày 8/3.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào rạng sáng ngày 7/3, khung cảnh trao đổi, mua bán tại chợ hoa Quảng An còn yên ắng hơn những ngày chưa có dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, vào những ngày cận kề 8/3 nhiều năm trước, các sạp hoa đều rất đông khách, người bán hàng phải luôn chân luôn tay để phục vụ.

Tuy nhiên năm nay ngoài các tiểu thương, lái buôn, chỉ có số ít người dân khu vực lân cận đến đây mua hoa sớm với giá khá rẻ.

Nhiều loại như hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa đồng tiền... nằm chỏng chơ, còn nguyên tem trước giờ chợ tan.

Hơn 23h, tại một số sạp hoa chỉ có lác đác vài người đến hỏi mua.

Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết: “Lượng khách mua hoa năm nay ít hơn mọi năm, nếu như năm ngoái có 10 người mua thì năm nay chỉ có 1. Giá hoa cũng thấp hơn, hoa hồng năm nay nhập vào 6.000 đồng/bông nhưng bán ra chỉ được 2.500 đồng/bông".

Trước đây, các loại hoa hồng được nhiều người hỏi mua nhưng giờ hoa bán rất chậm vì chợ vắng khách.

Đến hơn 1h sáng ngày 7/3, không khí tại chợ hoa Quảng Bá vẫn vắng vẻ hơn mọi năm. Người đến mua chủ yếu là các chủ sạp hoa hoặc các tiểu thương đến nhập hoa về bán lại.

Nhiều tiểu thương còn ngủ gật vì không có khách.

Thời tiết Hà Nội về đêm lạnh buốt kèm theo mưa phùn, làm cho số lượng người đi mua càng ít. Một khách mua hoa chia sẻ: "Nhà tôi gần đây, nên cứ đến cận ngày lễ tết thì lại tranh thủ ra đây trước để mua ít hoa về cắm. Mọi năm đi mua phải chen chúc, năm nay thì vắng và hoa thifi rẻ hơn".

Nhiều tiểu thương phải chia nhỏ hoa thành từng bó để bán, thay vì bó to như mọi năm. Giá mỗi bó dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/tùy loại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.