Chợ hoa Quảng An được biết đến là chợ hoa lớn nhất của TP. Hà Nội. Những ngày này, cảnh sắc nơi đây như một bức tranh hòa quyện con người cùng với đào, quất.
Khung cảnh mua bán nhộn nhịp, mưa phùn kèm theo cái se lạnh cuối đông mang đến không khí Tết mà chỉ khi tới chợ hoa chúng ta mới cảm nhận được.
Các bạn trẻ nô nức dạo chơi, mua sắm tại chợ hoa Quảng An.
Một tiểu thương bán hàng tại chợ Quảng An cho biết: “Năm nay đào nở sớm, chúng tôi mang đào đến bán từ đầu tháng 12 âm lịch. Với những cành nhỏ để cắm lọ giá giao động từ 100.000 - 150.000 đồng. Còn cành lớn hơn giá từ 300.000 - 800.000 đồng. Còn đối với quất thế giá bình ổn từ 800.000 đến 5 triệu đồng. Tùy kích thước, dáng thế".
Bà Phạm Thị Loan (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Những người bán hàng tại đây hét giá đào rất cao. Tôi định mua 1 cành đào về trang trí nhà, lúc đầu họ nói giá 800.000 đồng, sau một hồi mặc cả, họ chấp nhận bán với giá 300.000 đồng".
Người mua, người bán đi lại tấp nập. Đào nở rộ trước Tết gần 1 tháng do thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua.
Sắc đỏ của hoa đào khiến người mua không thể rời mắt.
Theo tìm hiểu của Phóng viên Dân Việt, đào bích vẫn là loại được người dân ưa chuộng nhất mỗi khi xuân về.
Do thời tiết nên không thể tránh được một số cành sẽ bị rụng hết hoa, héo úa, mục nát.
Sắc đỏ của hoa đào ngập tràn chợ hoa Quảng An đã xua tan đi cái lạnh và báo hiệu mùa Tết đang đến rất gần.
Năm nay, dịch vụ vận chuyển đào, quất tới tận nhà phát triển mạnh mẽ. Trên đường Âu Cơ – Nghi Tàm, chúng ta không khó để bắt gặp cánh lái xe tấp nập chở quất, đào về tới tận nhà người mua.
Đến gần tối, người đi mua đào, quất không còn nhiều cũng là lúc các tiểu thương chở những cây đào thế, có giá trị lớn về khu vực lưu giữ. Không khí mua bán đào, quất tấp nập ban ngày tại chợ Quảng An chuẩn bị nhường cho các mặt hoa tươi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.