Vì sao hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn?

Thứ sáu, ngày 04/06/2021 08:28 AM (GMT+7)
Nằm trên con đường đường tơ lụa cổ xưa, hồ Nguyệt Nha Tuyền là một kỳ quan thiên nhiên 2.000 năm tuổi giữa sa mạc Gobi ở Trung Quốc. Do nằm ở vùng cát trũng và thấp hơn các cồn cát xung quanh, nên hồ ít bị bốc hơi nước và không hề cạn suốt 2.000 năm.
Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 1.

Nguyệt Nha Tuyền nằm trên sa mạc gần thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Hồ nước hình bán nguyệt này được cho là xuất hiện từ cách đây 2.000 năm.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 2.

Hồ có chiều dài 218 m và rộng 54 m. Mực nước trong hồ dao động qua nhiều năm, từ 7,5 m cách đây 50 năm đến 0,9 m vào đầu những năm 1990. Vào năm 2006, chính quyền địa phương bổ sung thêm nước cho hồ.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 3.

Ốc đảo nằm trên con đường tơ lụa cổ xưa và hiện trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn ở Trung Quốc.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 4.

Ngoài hồ Nguyệt Nha Tuyền, du khách còn có thể khám phá các công trình cổ kính tại ốc đảo giữa sa mạc.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 5.

Nguyệt Nha Tuyền có nghĩa là “suối trăng lưỡi liềm”, gắn liền với truyền thuyết về những chuẩn mực đạo đức của con người. Chuyện kể về sự tha hóa nhân cách, lối sống của loài người đã khiến thần tiên nổi giận tạo ra cuồng phong bão cát nhấn chìm tất cả trong sa mạc. Chỉ còn một nhóm trẻ con có tâm hồn lương thiện sống sót sau đêm kinh hoàng.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 6.

Cây cối xung quanh khu vực hồ xanh tươi, mặc dù sống giữa sự khắc nghiệt của khí hậu sa mạc Gobi. Do nằm ở vùng cát trũng và thấp hơn các cồn cát xung quanh, nên hồ ít bị bốc hơi nước và không hề cạn suốt 2.000 năm.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 7.

Cách thức truyền thống để tới hồ Nguyệt Nha Tuyền là bằng lạc đà.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 8.

Những cánh đồng hoa và cỏ xanh mướt giữa sa mạc được cung cấp nước từ hồ Nguyệt Nha Tuyền.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 9.

Bên cạnh hồ Nguyệt Nha Tuyền, du khách có thể khám phá các cấu trúc đá bí ẩn trong Công viên địa chất quốc gia Đôn Hoàng trên sa mạc Gobi.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 10.

Đối với người Trung Hoa cổ đại, ốc đảo này được xem là cửa ngõ phía Tây của Trung Quốc. Các công trình kiến trúc nhìn từ xa không khác gì một cung điện giữa sa mạc hoang vu.

Kỳ lạ hồ nước mặt trăng nằm giữa sa mạc, 2.000 năm không cạn - Ảnh 11.

Nhà thờ Mingyue của hồ Nguyệt Nha Tuyền được bao quanh bởi núi Mingsha. Những cồn cát lấn chiếm núi Mingsha luôn đe dọa nhấn chìm ốc đảo mong manh này.

Theo Stars Insider

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem