Con đường tơ lụa
-
Con đường tơ lụa bắt đầu hình thành cách đây khoảng 2.200 năm trước dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Các chính sách của hoàng đế nhà Hán cũng góp phần thúc đẩy giao thương ở con đường tơ lụa trong hàng ngàn năm.
-
Con đường tơ lụa (The Silk Road) là một tuyến đường thông thương quan trọng của nhân loại trong suốt một thời gian dài lịch sử. Nhờ có con đường tơ lụa, những vùng đất, nền văn hóa mới được tìm ra và là động lực cho sự phát triển của cả châu Á, châu Âu trên nhiều lĩnh vực.
-
Không chỉ có nhiều điều đặc biệt, đây còn là quốc gia trung lập vĩnh viễn duy nhất tại châu Á.
-
Từ Thủ đô Ulaanbaator, chúng tôi thuê xe ô tô, đi trọn một ngày đường mới tới tỉnh Ovorkhangai, nơi có Cố đô của Mông Cổ, với Thành cổ Khakhorin, câu chuyện quyến rũ về Con đường Tơ lụa và hành trình Tây Trúc thỉnh kinh của Đại danh sư Trần Huyền Trang - Đường Tam Tạng. Đúng là một nơi, mỗi bước chân mỗi huyền thoại của bạn.
-
Được mệnh danh là mồ chôn của các đế chế, Afghanistan nổi tiếng trong lịch sử thế giới là vùng đất khó bị chinh phục. Ngay cả Thành Cát Tư Hãn – người được
-
Đế chế Mông Cổ đã mở ra thời kỳ được gọi là "Pax Mongolica", theo tiếng Latinh có nghĩa là "Hòa bình của Mông Cổ", góp phần vào cả sự thịnh vượng và sụp đổ của 'Con đường Tơ lụa'.
-
Con đường tơ lụa được hình thành từ năm 130 trước Công nguyên, là nơi các thương nhân hướng đến để trao đổi hàng hóa.
-
Nằm trên con đường đường tơ lụa cổ xưa, hồ Nguyệt Nha Tuyền là một kỳ quan thiên nhiên 2.000 năm tuổi giữa sa mạc Gobi ở Trung Quốc. Do nằm ở vùng cát trũng và thấp hơn các cồn cát xung quanh, nên hồ ít bị bốc hơi nước và không hề cạn suốt 2.000 năm.
-
Theo truyền thuyết, bà là người có công phát hiện ra tơ tằm cũng như công nghệ dệt vải rồi truyền bá rộng rãi văn hóa này đến người dân Trung Hoa cổ đại.
-
Tashkurgan là một thị trấn miền núi đẹp như tranh vẽ ở khu tự trị Tân Cương - vùng cực tây của Trung Quốc. Thị trấn nằm ở độ cao gần 4.000m, là nơi sinh sống của hơn 30 ngàn người Tajik. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trên tuyến cao tốc nổi tiếng Karakoram dẫn tới "nóc nhà thế giới".