Vựa cá chép miền Bắc đỏ rực chờ ngày làm phương tiện tiễn ông Công, ông Táo chầu trời

Nghề nuôi cá chép đỏ làng Thủy Trầm (xã Tuy Lộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nuôi.

Ngay từ sáng sớm, bà con đã phải ra đồng để kiểm tra ao, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để con cá khỏe.

Người dân nuôi cá chọn lọc từng loại cá trước khi đưa vào bể chứa trước khi đưa ra thị trường các tỉnh.

Hàng tấn cá chép đỏ phục vụ ông Công, ông Táo đã sẵn sàng lên đường.

Năm nay, xã Thủy Trầm cung cấp được cho thị trường hơn 45 tấn cá chép đỏ phục vụ ông Công, ông Táo.

Người dân nuôi cá ở làng Thủy Trầm vui mừng vì năm nay được vựa cá lớn.
Cá chép đỏ Thủy Trầm được người dân gây giống, chăm sóc từ khoảng tháng 6 hàng năm cho đến tháng Chạp. Tiêu chuẩn của một con cá đẹp là mình đỏ đẹp, mắt đen và có mỡ cá...
Cá ở Thuỷ Trầm chủ yếu được phân phối đi Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Yên Bái... Nghề nuôi cá chép đỏ với người dân Thủy Trầm không chỉ với mục đích kinh tế mà còn là nét văn hóa truyền thống đã có từ bao đời của người dân nơi đây.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.