Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh
Người nhập cư từ 19 quốc gia đang đối mặt nguy cơ bị thu hồi thẻ xanh Mỹ theo cuộc rà soát mới được chính quyền Trump công bố.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi sinh ra ở một làng quê đậm chất Bắc Bộ đẹp và thanh bình lắm. Những năm cuối thập niên 80, đất nước đã thống nhất nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn thường thấy các chú đi bộ đội bảo vệ biên giới.
Đứa nào đứa ấy vẫn thức cả đêm khi các chú bộ đội về làng, kể chuyện chiến đấu ở biên giới phía Bắc hay Tây Nam. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua khi tôi lớn và lập nghiệp. Giờ đây, khi đất nước đang đổi thay trong kỷ nguyên vươn mình, thì một đứa trẻ như tôi của hơn 40 năm trước không bao giờ tưởng tượng nổi.
“Đất nước” nhìn từ làng
Hồi bé, tôi vẫn bị nhiều người nói mình là con cháu của địa chủ thời xưa, nên tuổi thơ cũng có những điều thiệt thòi khó diễn tả. Nhưng tôi vẫn nhớ những đêm đông rét, đi xếp hàng mua dầu, mua muối, Tết thì xếp hàng mua lá dong vì thời bao cấp cái gì cũng phải phân phối từ cửa hàng mậu dịch xã. Trong tuổi thơ, có cả những ngày giáp hạt thiếu đói triền miên.
Rồi mọi điều tiếng bị lãng quên khi năm 1986, gia đình tôi được chia ruộng theo Nghị quyết khoán 10. Mẹ tôi, người nông dân chăm chỉ biết cả cày lẫn bừa tận tâm với mùa vụ, công việc vốn của những người đàn ông, nên nhà tôi có gạo đủ ăn quanh năm. Lúc đó, tôi không có nhận thức nhiều về đất nước khi chỉ quanh quẩn trong làng quê, với sân đình, lũy tre và một số ít bạn bè cùng trang lứa. Nhưng nhớ nhất là cứ đến đêm 2/9, lũ trẻ lại rủ nhau ra đầu làng đứng xem hôm nay Hà Nội có bắn pháo hoa hay không? Vì ngày xưa nhà cửa thấp, từ quê tôi đường chim bay cũng chỉ cách bờ hồ Hoàn Kiếm ngót 20km nên nếu có bắn pháo hoa thì nhìn thấy được những vệt xanh đỏ, vàng tím trên bầu trời.
Như khắp các vùng nông thôn, trẻ con quê tôi đều có chung nếp nghĩ nếu muốn được ra thủ đô Hà Nội chỉ có con đường duy nhất là học giỏi, đạt cháu ngoan Bác Hồ mới được huyện tổ chức cho đi thăm Lăng Bác. Nghe các bạn kể vào đó thích lắm vì được thấy Bác Hồ và mát lạnh. Tôi thì học cũng phập phù, nhưng mỗi lần nhìn thấy pháo hoa bắn dịp 2/9, chỉ ước thầm “bao giờ mình được ra Thủ đô chơi, xem pháo hoa trực tiếp một lần thì thích lắm!”. Với tôi, đất nước trong những năm tháng ấy là những câu chuyện của các chú bộ đội, của các bác cựu chiến binh, và cả với mỗi 2/9 được đứng xa cả hàng chục km để xem ánh sáng pháo hoa từ trung tâm Thủ đô chào mừng ngày Quốc khánh…

Đất nước trong những chuyến đi
Tôi rồi cũng lớn, đi học đại học, lúc ra trường đã viết đơn tình nguyện đến một tỉnh miền núi nào đó làm việc? Nhưng số phận lại “phân công” tôi ở lại phố và lựa chọn công việc là đồng hành của những chuyến đi. Tôi cứ miệt mài đi công tác, xây dựng công việc và những sản phẩm của mình bằng một ý thức cao, luôn mang theo niềm tự hào và đất nước. Tôi được tổ chức nhìn nhận, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lúc này, tôi mới hiểu Đảng ta rất công bằng, cái suy nghĩ trẻ thơ bao nhiêu năm ở làng là con cháu địa chủ của tôi đã không còn phù hợp. Đảng đã nhìn thấu rõ được những nỗ lực và sự nghiêm cẩn trong thực hiện công việc của tôi, trong cả một quá trình dài công tác bằng những tác phẩm của mình.
Cái nghề “đi” chẳng bao giờ hết chuyện, nhưng trong giới hạn bài viết này, tôi chỉ xin kể về những buổi chào cờ mà tôi đã được dự.
Năm 2007, tôi được dự lễ chào cờ tại đồn biên phòng A Pa Chải, trước kia thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nơi ngã 3 biên giới Việt – Trung – Lào. Ở cột mốc số 0, nhìn các chiến sĩ biên phòng đứng nghiêm trang dưới lá cờ Tổ quốc hát bài Quốc ca thiêng liêng, bao mệt mỏi của 4 ngày trời đi xe khách, xe máy và cuốc bộ hơn chục km để di chuyển từ Hà Nội lên tới đây đã tan biến lúc nào không hay. Đặc biệt, những vất vả ấy không thấm tháp gì so với những thiệt thòi mà các chiến sĩ biên phòng đã trải qua. Ở đây, tôi cảm nhận đường biên mốc giới là thời gian, mồ hôi, nước mắt và đôi khi là đánh đổi cả thanh xuân của những anh hùng đang làm nhiệm vụ canh gác.
Rồi năm 2008, tôi có mặt trong buổi chào cờ trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Buổi chào cờ đó dưới ánh nắng chói chang giữa biển, ở một nơi rất xa đất mẹ. Tiếng quốc ca được vang lên từ trong lồng ngực của những người lính hải quân, làm nhiệm vụ canh biển, giữ trời, của những người con đất Việt mang trên mình sứ mệnh bảo vệ đất nước. Họ là những cột mốc sống nguyện sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Không chỉ những vùng biên, buổi chào cờ cùng anh bạn đồng nghiệp cũng khiến tôi không khỏi bất ngờ và rưng rưng xúc cảm. Tôi vẫn còn nhớ, ngày 30/4/2009, khi đang ngồi sau xe máy của anh bạn đồng nghiệp tại TP Hồ Chí Minh chở tôi đi mua trái cây làm quà về Bắc, đúng 11 giờ 30 phút, anh dừng xe bên đường, bảo tôi đứng nghiêm để cùng nhau hát quốc ca. Anh bảo thời khắc này là Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất anh - em ta Nam – Bắc mới sum họp một nhà. Vì vậy, chúng ta phải hát chung bài quốc ca để nhớ về sự thống nhất của đất nước.
Cũng do công việc mà ngày 7/5/2014 tròn 60 năm giải phóng Điện Biên tôi cũng có mặt trong buổi lễ kỷ niệm đó và cũng dự lễ chào cờ: ở đây tôi nhìn thấy sự hồ hởi các cô, các mế, sự tự hào của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc, họ đẹp và trong sáng lắm khi hát quốc ca mà mặc dù vẫn chưa đúng lời nhưng ai cũng nghiêm cẩn.
Rồi năm 2019, tôi đi dự Seagame 30 ở Philippines, khi bài hát “Tiến Quân Ca” được vang lên trên sân vận động Rizal Memorial, xung quanh tôi chỉ có tiếng đồng bào, ai cũng đặt tay lên ngực cùng cất lời ca “Đoàn quân Việt Nam đi. Chung lòng cứu quốc…”. Lúc đó, niềm tự hào về đất nước mạnh mẽ đến khó tả. Và lần đầu Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam ở đấu trường SEAgames. Tôi thầm nghĩ, nếu thiếu sức mạnh dân tộc thì các cầu thủ của chúng ta khó làm được điều kỳ diệu đó.
Khi đã đi khắp đất nước, cả những hải đảo xa xôi đến những miền biên cương hẻo lánh, đứng cả từ xa để nhìn tổ quốc mình, với cá nhân, tôi lại thấy lời tâm sự của người mẹ già hơn 80 tuổi cả một đời lam lũ chân quê rất thực: “Mẹ đã trải qua thời chạy loạn giặc tây, thời dân quân bắn máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, thời đói ăn khi giáp hạt, thời phải nuôi các con khi cơm độn sắn, bo bo… Cho tới bây giờ, có điện, có máy lạnh, có chăn ấm, có tivi để xem và không lo bị đói nữa. Mỗi tháng, người già lại được trợ cấp vài trăm nghìn, đi viện có thẻ bảo hiểm y tế. Mẹ thấy sướng lắm rồi và chẳng thấy nuối tiếc thêm điều gì nữa”.
Tôi xin không cung cấp về những con số phát triển kinh tế xã hội của nước ta, nhưng tôi nghĩ: Đất nước của mẹ tôi, của tôi cũng của đa số người dân Việt Nam đâu phải là cái gì đó xa xôi hay hào nhoáng. Chỉ cần mẹ tôi được sung túc, con tôi được đến trường, được hội nhập với toàn cầu… là quá đủ để chúng tôi đồng lòng cống hiến không mệt mỏi với tổ quốc thân yêu này.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi", nhằm tạo một bức tranh đa sắc về hành trình 80 năm của đất nước – từ ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến một Việt Nam hòa bình, vươn mình mạnh mẽ hôm nay.
Đối tượng dự thi là toàn bộ công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Xem Thể lệ cuộc thi tại đây.
Mơi đây, nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đã có những dòng tâm sự xúc động gửi tặng con trai trong ngày sinh nhật.
Người nhập cư từ 19 quốc gia đang đối mặt nguy cơ bị thu hồi thẻ xanh Mỹ theo cuộc rà soát mới được chính quyền Trump công bố.
Ngày 29/11 VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới chăm sóc khách hàng lớn nhất Việt Nam.
Sáng ngày 27/11 tại Trụ sở chính Agribank, ông Shibu Thomas - Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ phận Giải pháp Sản phẩm Bù trừ - Thanh toán Toàn cầu đã đến thăm và trao giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 - MT 103 Elite Quality Recognition Award”. Đây là lần vinh danh tiếp theo của J.P. Morgan dành cho Agribank, ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và khẳng định vị thế của Agribank trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Bên cạnh những kiến thức về pháp luật, các học viên của trường Học Viện An ninh Nhân dân cũng được trải nghiệm thực tế cũng như bổ sung thêm các lý thuyết về lái xe an toàn.
Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.
Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk trao hơn 400 suất quà trị giá gần 600.000 đồng mỗi suất, hỗ trợ người dân xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) khắc phục hậu quả lũ lịch sử, vừa giúp ổn định cuộc sống vừa tiếp thêm niềm tin để khôi phục sản xuất.
Từ 26-28/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chuyến công tác và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại đây, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và 7 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc, qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL? Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HCV; Ronaldo sắp khai trương CLB thượng lưu; Trossard có nguy cơ vắng mặt ở đại chiến với Chelsea; Saka đính hôn với bạn gái.
Cựu Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak - người từng là "cánh tay phải" của ông Zelensky tiết lộ với tờ New York Post rằng ông sẽ ra tiền tuyến ngay sau khi từ chức vì dính líu tới đại án tham nhũng rúng động Ukraine.
Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá là mỹ nhân Hà Thành khoe vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi U60 bên chồng -nguyên Giám đốc thu hút sự chú ý của công chúng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) – địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ và chỉ đạo giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.
Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I. Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Giới ngoại giao Nga cho biết truyền thông Anh đưa tin sai lệch và gây hại về những phát ngôn của tổng thống liên quan đến Ukraine.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, về cuối năm 2025, 4 con giáp tận hưởng cuộc sống vừa danh vọng vừa giàu sang, gia đình hạnh phúc, tình cảm ngọt ngào.
Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine của Liên hợp quốc (29/11), Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và tình đoàn kết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do
Tối ngày 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện EAD đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD vào lúc 6h59 ngày 30/12.
U22 Indonesia vừa công bố danh sách dự SEA Games 33, trong đó lần đầu tiên triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan — động thái được xem là thông điệp “chơi tất tay” để bảo vệ HCV.
Viện Lúa ĐBSCL đã trải qua hơn 10 năm lai tạo giống lúa OM19. Vụ đông xuân 2025-2026 tới đây, giống lúa OM19 sẽ được trồng thử nghiệm 80 ha và được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang Nam Mỹ.
Lisa (BlackPink) gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi sự thay đổi trong phong cách thời trang những năm gần đây.
Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La.
Đằng sau chuỗi thẩm mỹ viện 17 chi nhánh, những chiến dịch quảng cáo hào nhoáng và khối tài sản phô trương là một đường dây buôn lậu mỹ phẩm xuyên biên giới tinh vi. Hơn 3,2 triệu sản phẩm Doctor Magic, giá gốc chỉ vài chục nghìn, đã được vợ chồng chủ Mailisa “phù phép” thành hàng cao cấp, mang về nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trồng cam kiểu gì mà cây thấp tè trái tha la quả la liệt, Trưởng thôn 9X ở Tuyên Quang giàu lên trông thấy. Từng rời bản làng đi làm công nhân ở các thành phố lớn, sau khi trở về quê, anh Trương Văn Linh, Trưởng thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn chuyển diện tích đất dốc sang trồng cây ăn quả, trồng cây mai (một loại cây họ tre nứa), trồng chuối cho thu nhập tốt.
Đó là bà Phạm Thị Anh, sinh năm 1820, quê xã Quán Vinh, Tổng Quán Vinh, huyện Gia Viễn, nay là thôn Quán Vinh, xã Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Việc chánh văn phòng của Volodymyr Zelensky từ chức khiến tổng thống Ukraine mất đi cố vấn quan trọng nhất đúng vào thời điểm then chốt của cuộc chiến - theo Bloomberg.
Gala “Dân Việt với Thu vàng” năm 2025 quy tụ hơn 600 tác phẩm, tôn vinh những khoảnh khắc mùa thu tinh tế và đầy cảm xúc qua ống kính của các nhiếp ảnh gia.
CLB Buriram United và CLB CAHN sẽ đối đầu vào thứ Tư trong màn tái hiện trận chung kết lịch sử. HLV Polking thừa nhận cuộc đụng độ tại Bảng A này sẽ là một trận đấu "một mất một còn" cho cả hai đội.
Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Luật Đất đai 2024 thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở...
Một vụ cháy bùng phát từ tầng hầm của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3 cũ) vào chiều 29/11. Toàn bộ khách và nhân viên đã kịp thời thoát ra an toàn.
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu phân tích nhiều hành vi mất an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện xuất phát từ tâm lý "nhờn luật". Ông cảnh báo, một phút sơ sẩy có thể khiến người vi phạm đối diện với mức án hình sự nghiêm trọng.
Mở điện thoại khi vừa thức giấc là thói quen của nhiều người, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và là nguyên nhân gây tăng huyết áp.