Loài hoa báo hiệu hè về nhuộm đỏ, tím một góc trời Thủ đô

Hà Nội tháng 5 râm ran tiếng ve, những hàng phượng vĩ đỏ thắm cùng với sắc tím dịu mát của bằng lăng lại nghiêng mình xuống mặt nước hồ Gươm như những người thiếu nữ đang soi bóng, làm duyên.

Không như Hải Phòng - Thành phố hoa phượng đỏ, những con đường của Hà Nội được trồng xen lẫn phượng và bằng lăng, hoặc một bên phượng bên kia bằng lăng làm những ngày hè bớt oi ả hơn. Màu đỏ xen lẫn màu tím càng làm tôn sắc màu của mỗi loài hoa.

Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những chùm hoa phượng, bằng lăng lại lìa cành, chao liệng trong không trung rồi nhẹ rơi xuống mặt hồ như những chiếc thuyền nhỏ.

Là cây bóng mát nên cả phượng vĩ và bằng lăng đều có nhiều cành, tán cây tỏa rất rộng. Mỗi cành được ví như những cánh tay cầm ô vươn dài ra che nắng cho cả một khoảng rộng. Chính vì vậy, dưới tán cây luôn là điểm dừng chân, nghỉ ngơi lý tưởng của người dân.

Phượng vĩ và bằng lăng trên mọi miền đất nước đều có, nhưng hoa bằng lăng và hoa phượng vĩ ở Hà Nội có một nét khác lạ khi ngả xuống hồ Gươm hay rợp mát trên những con phố hòa quyện với đất trời Hà Nội làm tôn thêm nét duyên dáng, tao nhã của một mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Có khá nhiều tuyến phố ở Hà Nội trồng đan xen cây bằng lăng và phượng vĩ. Tiêu biểu như đường Thanh Niên, phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Láng, Kim Mã… Màu tím biếc của loài hoa thân thuộc xen lẫn sắc đỏ thắm của phượng vĩ khiến những phố trở nên vô cùng khác biệt.

Hoa bằng lăng gợi cho chúng ta nhớ về một tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây ngô. Còn khi nhắc đến màu tím người ta sẽ liên tưởng ngay đến một tình yêu thủy chung.

Ngoài tác dụng về mỹ quan, cây bằng lăng còn là cây bóng mát hữu dụng.

Tuy cùng nở một lúc nhưng bằng lăng thường tàn phai trước hoa phượng chừng một tháng.

Đường Thanh Niên, một trong những tuyến đường có hàng phượng vĩ đẹp nhất Thủ đô.

Ngắm nhìn những đài hoa phượng vào mùa hè thật đẹp, đài hoa như ôm lấy các cánh hoa để có thể che chở cho đứa con thân yêu của mình.

Những cánh hoa phượng khi rơi rụng xuống đất khiến cho mặt đất cũng trở nên rực rỡ sắc đỏ.

Hàng phượng vĩ nở rộ kéo dài dọc sông Tô Lịch.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.