Hoa bằng lăng
-
Hoa bằng lăng là một loài cây thân gỗ thuộc họ Tử vi (Lythraceae), có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ và Thái Lan. Trong y học cổ truyền, cây bằng lăng thường được sử dụng như một vị thuốc.
-
Không chỉ tạo bóng mát, trong y học cổ truyền, thân, lá, hoa của cây bằng lăng còn được dùng làm vị thuốc chữa một số bệnh.
-
Vào tháng 5 (hàng năm) nhiều con đường hoa với nhiều loài hoa đẹp thi nhau bung sắc trên các góc phố của TP Hà Tĩnh khiến thành phố này trở lên lung linh sắc màu. Sắc vàng rực rỡ của chùm hoa muồng hoàng yến, cánh tím hoa bằng lăng và đủ sắc màu của những loài hoa khác...
-
Những ngày này, con đường bằng lăng dài gần 2km (ở phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) khiến nhiều người mê mẩn và xúng xính váy áo tới chụp ảnh. Điều đặc biệt là ngoài sắc tím mơ màng, màu xanh mênh mang của ruộng lúa ngay bên cạnh, tạo nên một vẻ đẹp đồng quê vô cùng lãng mạn.
-
Mỗi độ tháng 5 về, cây bằng lăng lại rộ hoa rực rỡ. Tại những tuyến đường quy hoạch trồng loại cây này, sắc tím của hoa bằng lăng khiến phố phường Hà Nội mang vẻ đẹp lãng mạn, mộng mơ.
-
Hàng trăm cây bằng lăng trên đường Võ Văn Kiệt ở Vĩnh Long nở hoa tím rực rỡ, thu hút nhiều khách đến chụp ảnh. Chính vì vậy, đây được xem là con đường đẹp nhất tỉnh hiện nay.
-
Hà Nội trong tôi là những ngày đầu xuân hoa nở, bản thân thơ thẩn trên những bãi cỏ xanh chạy dài theo bờ đê sông Hồng. Hà Nội còn là màu hồng phai của cành đào Nhật Tân giữa phố mùa xuân, khi thong thả đi dạo trên phố, đầu hứng mưa phùn mùa xuân...
-
Anh Nguyễn Hùng ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chế tác và ghép hoa với gốc cây săng lẻ trong nhiều năm. Nhờ sự kiên trì, anh đã tạo ra những tác phẩm đẹp mắt, hút hồn. Những gốc cây rực rỡ sắc hoa khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
-
Tôi yêu Hà Nội, mảnh đất kinh kì ngàn năm văn hiến. Cũng bởi trót yêu, trót thương, trót vấn vương mảnh đất dịu dàng đằm thắm như những cô gái Hà thành mà tôi đã yêu thêm cả những mùa hoa nơi đây...
-
Hà Nội mùa nào cũng đẹp bởi có nhiều sắc hoa. Năm tháng đi qua ta lại thưởng thức, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loài hoa ấy…