Phố phường Hà Nội
-
Hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng trên phố phường Hà Nội những ngày này, các bình quất "tí hon" cùng nhiều loại hoa đã rộn ràng xuống phố, thu hút đông người đến mua.
-
Có thể nói, trong 36 phố phường Hà Nội, tên gọi phố Chả Cá có nguồn gốc rất đặc biệt. Nếu các phố khác từng là phố nghề với nhiều nhà làm nghề, thì phố Chả Cá chỉ có một gia đình làm chả cá mà thành tên.
-
Trên phố Hàng Mã, cặp linh vật rồng "khổng lồ" xuất hiện, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Đây có thể coi là cặp linh vật rồng có mặt sớm nhất chào đón năm Giáp Thìn 2024 trên phố phường Hà Nội.
-
Trong khi các hàng quán vỉa hè vắng vẻ vì thời tiết giá lạnh thì tại một số góc phố, hàng ngô, khoai nướng vẫn đông nghịt khách. Nghề "kiếm tiền từ mùa đông" này mang về cho người bán tiền triệu mỗi đêm.
-
Từ ngõ nhỏ tới những tuyến phố, vị trí trang trọng ở Hà Nội đều ngập trong sắc đỏ cờ hoa chào đón kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).
-
Mùi hương hoa sữa nở rộ giống như một cơn mưa bất chợt ập xuống, không thể lẩn tránh đi đâu được, khiến cho tâm trí người lần đầu thưởng ngoạn là tôi choáng ngợp vì cảm giác bất ngờ...
-
Ngay cả những phố lớn của trung tâm Hà Nội cũng được hình thành từ chính những ngôi làng cũ như Giảng Võ, Định Công, Trung Tự, Thành Công...
-
Với những người đã từng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội thì thời điểm những bông hoa trắng ngà, nhỏ xinh bừng nở như một tín hiệu chuyển mùa đầy thú vị, gợi biết bao xuyến xao...
-
Những ngày này trên khắp các phố phường ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy người dân đốt vàng mã. Trước đó, Công an Hà Nội đã có những cảnh báo đặc biệt về cháy do thắp hương, đốt vàng mã rằm tháng 7.