Bão số 3 đi qua khiến làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10

Thứ sáu, ngày 18/10/2024 10:00 AM (GMT+7)
Trái ngược với khung cảnh tấp nập cắt hoa, buôn bán trước dịp lễ 20/10 như mọi năm, năm nay thủ phủ hoa hồng Mê Linh (Hà Nội) đìu hiu, người nông dân chán nản khi không có hoa để bán.
Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 1.

Chỉ còn 3 ngày nữa đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thế nhưng thủ phủ hoa hồng Mê Linh, vốn được coi là địa điểm cung ứng hoa hồng lớn nhất miền Bắc lại rơi vào cảnh đìu hiu, không có hoa để bán.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 2.

Theo người dân tại đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, năm nay những cánh đồng hoa hồng đều rơi vào tình trạng hoa không nở, nhiều cành chết khô... người dân phải đi "mót" hoa để bán.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 3.

Ghi nhận tại nhiều ruộng hoa trên địa bàn huyện Mê Linh, rất ít người ra ruộng để thu hoạch hoa.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 4.

Những cánh đồng hoa xơ xác, người nông dân vốn bội thu dịp lễ 20/10, nhưng năm nay lại lắc đầu chán nản khi phải mất thêm tiền để chăm sóc, phục hồi hoa.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 5.

Bà Hạnh cho biết, gia đình bà có khoảng một mẫu ruộng trồng hoa hồng. Nhưng hiện tại gia đình bà giống như nhiều hộ dân nơi đây không có hoa để thu hoạch. “Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, nắng nóng thất thường đã khiến cho hoa hồng không nở nhiều, có nở thì chất lượng cũng không đẹp. So với những năm trước, tôi cho rằng nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 2/10 so với nhu cầu của thị trường”, bà Hạnh nói.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 6.

May mắn hơn gia đình bà Hạnh, ông Đức có hơn 1 mẫu ruộng trồng hoa hồng có thể thu hoạch. Tuy nhiên, cả một luống hoa vài trăm gốc cũng chỉ "mót" được chục bông hồng.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 7.

“Như mọi năm, cận dịp 20/10 người nông dân không ngơi tay đi cắt để bán, thế nhưng năm nay mỏi mắt cũng chẳng tìm được mấy bông hoa. Như hiện tại, tôi phải cố đi vớt vát từ 2 cánh đồng hoa, được chút nào hay chút nấy. Giá hiện tại tôi đang bán là 3.000 - 3.500 đồng/ bông”, ông Đức nói.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 8.

Hình ảnh hiếm hoi của một bông hoa đã bung nở tại ruộng.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 9.

Người nông dân nơi đây cho hay, họ đang chăm sóc lại hoa, chỉ mong chờ, hy vọng vào dịp Tết Nguyên đán, khi đó thời tiết lạnh, thích hợp cho hoa hồng phát triển, nở hoa đẹp hơn.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 10.

Nhiều ruộng hoa tại đây đã bị chết khô sau hoàn lưu bão số 3, người dân phải trồng lại từ đầu.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 11.

Những ruộng hoa được trồng lại bắt đầu nảy mầm.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 12.

Người dân cố gắng chăm sóc hoa, hy vọng dịp Tết Nguyên đán được mùa.

Bão số 3 (Yagi) đi qua, làng hoa Mê Linh mất mùa, người dân chán nản trước dịp lễ 20/10 - Ảnh 13.

Khu chợ buôn bán hoa tại Mê Linh vốn tấp nập thương lái, nhưng năm nay lại ảm đạm lạ thường. Một người phụ nữ bán hoa hồng cho hay, dù ở thủ phủ hoa hồng nhưng vì gia đình không có hoa để thu hoạch, nên vừa phải nhập hoa hồng từ vùng cao về để bán.

Khổng Chí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem