Cận cảnh cây sanh nghìn năm tuổi với kích thước khổng lồ, ít khi rụng lá

Chủ nhật, ngày 04/04/2021 12:48 PM (GMT+7)
Cây sanh nghìn năm tuổi tọa lạc trước khuôn viên đền Cảnh Xanh (Tỉnh Tuyên Quang) với hình dáng kỳ lạ, bốn mùa non tơ, lá xanh thẫm, tỏa bóng bao phủ cả ngôi đền.
Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 1.

Đền Cảnh Xanh nằm trong khuôn viên rộng hơn 9.000 m2, thuộc phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngoài sự thiêng liêng, cổ kính, nơi đây còn nổi tiếng với cây sanh nghìn năm tuổi, tỏa bóng bao phủ cả ngồi đền nên được nhân dân trong vùng gọi là “tòa Xanh”.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 2.

Điều kỳ lạ là hầu như bất kỳ mùa nào trong năm, luôn có cảm giác những chiếc lá trên “tòa Xanh” không bao giờ rụng, bốn mùa non tơ, xanh thẫm một vùng trời.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Lăng (Phường Minh Xuân) cho biết: “Từ thời cha ông chúng tôi kể lại cho đến bây giờ chính tôi chứng kiến, cây sanh ngự trước đền rất thiêng và kỳ lạ ở chỗ, mặc dù theo ước tình cả nghìn năm tuổi nhưng ban ngày đố ai nhìn thấy chiếc lá vàng rơi rụng dưới thềm sân, họa chăng chỉ có về đêm nhưng cũng rất ít”.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 4.

Tháng 4/2014, cây sanh (người dân địa phương gọi là cây Xanh) của đền Cảnh Xanh chính thức được Hội Bảo vệ Tài nguyên môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam cần được bảo vệ.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 5.

Cây sanh tỏa bóng, bao phủ cả một góc đền.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 6.

Người dân đi lễ tại đền Cảnh Xanh thường chui qua cây để cầu bình an.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 7.

Theo các nhà khoa học thì cây sanh được khoảng 1.000 năm tuổi.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 8.

Truyền thuyết nhà đền kể rằng, thủa xưa có một cô bé mang tên Cảnh Xanh, cháu ngoại của Vua Hùng, con gái của Thánh Tản Viên đi du ngoạn, khảo sát vùng đất Tuyên Quang. Trên đường đi nàng nhìn thấy một cây xanh cao lớn, hình dáng kỳ bí, tỏa bóng mát ra một vùng rộng lớn, chim chóc lũ lượt về kiếm mồi, hót véo von cả ngày không biết chán. Nàng đã cho lính mắc võng vào thân, rễ cây xanh ngự giá. Qua giấc mơ của dân tôn bản hạt tại vùng đất Tuyên Quang, giấc mơ linh nhiệm báo mộng đây vùng đất địa linh. Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ gọi là đền Cảnh Xanh. Ngọc Hoàng, Vua Hùng đã sắc phong cô bé làm Thánh Mẫu Chúa Thượng Ngàn. Từ đó, Thánh Mẫu Chúa Thượng Ngàn được nhân dân thờ chính trong đền Cảnh Xanh.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 9.

Hệ thống rễ cây, thân cây chằng chịt tạo nên những hình thù vô cùng kỳ quái.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 10.

Một số đoạn thân cây sanh chính đã bị chết, mục ruỗng, phân hủy gần hết, giờ chỉ còn bộ rễ tái sinh bao trùm một không gian rộng lớn. Những năm chiến tranh khốc liệt, dù Tuyên Quang là một trong những địa điểm bị đánh phá ác liệt khi phải chịu cả trăm nghìn tấn bom, mìn nhưng cây xanh và đền Cảnh Xanh vẫn đứng đó không hề bị bom đạn tàn phá.

Cận cảnh cây xanh nghìn năm tuổi với hình dáng kỳ quái - Ảnh 11.

Người dân địa phương vẫn truyền tụng câu thơ: “Ai đi lên mẫu Tuyên Quang/ Nhớ đền cô bé Cảnh Xanh thì vào. Hay khách đến Tuyên Quang hành hương mà chưa thăm đền Cảnh Xanh thì đó là chưa phải đến thăm xứ Tuyên”.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem