Chìm ca nô tại Hội An: "Tôi từng khuyên con cháu không nên đi du lịch vì dịch Covid-19"

Chủ nhật, ngày 27/02/2022 17:15 PM (GMT+7)
Chiều ngày 27/2, phóng viên Dân Việt có mặt tại thôn Đoài, một miền quê ở ngoại thành Hà Nội, đã chứng kiến cảnh tượng tang thương, không khí ảm đạm bao trùm sau khi nghe hung tin về vụ chìm tàu tại Hội An khiến 15 người thiệt mạng, 2 người mất tích.

"Lúc nghe tin tôi thật sự sốc. Đau xót lắm, trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này, họ đều là những người hòa đồng, gần gũi", một người dân thôn Đoài nói.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà mất con gái và 4 cháu nội ngoại trong vụ chìm cano ở Hội An - Ảnh 1.

Rất đông người thân, họ hàng sang hỏi thăm, chia sẻ nỗi buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Viết Niệm.

Được biết trong số 17 người gặp nạn thì có 8 người cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội). Họ đều có quan hệ họ hàng, thậm chí có 5 người cùng một gia đình.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà mất con gái và 4 cháu nội ngoại trong vụ chìm cano ở Hội An - Ảnh 2.

Đường đi vào Thôn Đoài, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội chiều nay (27/2). Ảnh: Viết Niệm.

Ông Sơn, trưởng thôn Đoài cho biết, có một số người gặp nạn đang là công nhân tại nhà máy cơ khí trên địa bàn UBND xã Nam Hồng. Hiện tại lãnh đạo xã Nam Hồng, huyện Đông Anh đã vào Hội An để chuẩn bị công tác hậu sự cho các nạn nhân.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà mất con gái và 4 cháu nội ngoại trong vụ chìm cano ở Hội An - Ảnh 3.

Từ sáng nay, người thân, hàng xóm đã sang chia buồn và giúp đỡ gia đình tổ chức hậu sự. Ảnh: Viết Niệm.

Cùng một lúc phải chịu nỗi đau mất 5 người thân trong gia đình (2 cháu nội, 2 cháu ngoại và 1 con gái), ông Đ cho biết: "Khoảng 2h45 ngày 26/2 tay chân tôi rụng rời, choáng váng khi nhận được điện thoại của con rể thông báo người thân trong gia đình gặp nạn, lúc đấy tôi thật sự không biết phải làm gì".

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà mất con gái và 4 cháu nội ngoại trong vụ chìm cano ở Hội An - Ảnh 4.

Ông Đ thất thần bên bàn uống nước tại gia đình. Ảnh: Viết Niệm.

"Con rể tôi báo nhà mình gặp đại họa rồi bố ơi, tôi hốt hoảng hỏi đại họa gì, thì nó bảo tai nạn đường thủy. Khổ nhất con gái tôi lấy chồng 7, 8 năm mãi mới được đứa con trai, giờ cả 2 mẹ con đều gặp nạn", ông Đ xót xa nói.

Theo ông Đ, trước khi đi du lịch ông đã khuyên các con, các cháu không nên đi vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. "Hai năm trước, con tôi mua vé đi du lịch nhưng do dịch bệnh không đi được, họ gia hạn đến tháng 4 năm nay nếu không đi thì sẽ mất trắng. Tôi bảo với chúng nó thôi cho mất đi, coi như là đánh bạc mất cũng được, nhưng các con vẫn quyết định đi...".

"Trong lúc đi du lịch, hàng ngày các con, các cháu vẫn gọi điện về. Trước lúc gặp tai nạn chúng nó vẫn phát trực tiếp trên Facebook lúc đi thuyền, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì gặp nạn", ông Đ. đau đớn nói.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà mất con gái và 4 cháu nội ngoại trong vụ chìm cano ở Hội An - Ảnh 5.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Đ. Ảnh: Viết Niệm.

Lãnh đạo UBND xã Nam Hồng cho biết, gia đình các nạn nhân thống nhất sẽ tiến hành hỏa táng cho các nạn nhân tại Hội An sau đó sẽ đưa tro cốt nạn nhân về quê nhà.

Được biết, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem