Người nhà nạn nhân vụ chìm ca nô Quảng Nam: "Vé đi Hội An đặt 2 năm trước rồi..."

Chủ nhật, ngày 27/02/2022 11:56 AM (GMT+7)
Trước bàn thờ vọng đặt tạm trên cồn cát nhỏ, người nhà các nạn nhân xấu số khóc nấc trước nỗi đau đột ngột mất người thân.
Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 1.

Sáng 27/2, nhiều người dân Hội An cùng người nhà nạn nhân đã tập trung tại cồn cát nhỏ trước biển Cửa Đại để lập bàn thờ vọng, cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong vụ chìm ca nô tại Quảng Nam.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 2.

Lễ cầu nguyện chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ nhưng người dân tập trung đến rất đông. Họ cùng đau xót và cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 3.

Người dân đến thắp nhang cho người đã mất.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 4.

Trước bàn thời đặt tạm cho các nạn nhân xấu số, anh Thiết (trú Hà Nội, người nhà nạn nhân) gọi lớn: “Quang (nạn nhân mất tích - PV) ơi, cháu đâu rồi về nhà thôi, mẹ cháu đang đợi ở nhà xác để cùng về…". Anh em bà con đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 6 người hiện nay đã tìm được thi thể, còn 2 cháu vẫn chưa có tung tích. "Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn khi đi tham quan tôi như bị sét đánh ngang tai. Không ngờ đây là chuyến đi du lịch tang thương đến thế”, anh bàng hoàng nói.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 5.

Chiều 26/2, ông Ngô Văn Đẩn (trú thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) nhận hung tin. Người đàn ông tóc đã bạc trắng ngã quỵ không tin nổi là lần tiễn các cháu ra sân bay cũng là lần cuối nhìn mặt 8 người thân trong gia đình. Các con, các cháu của ông gặp nạn. Riêng 2 cháu nội Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Mai Anh vẫn chưa tìm thấy thi thể". Trước khi đi, 14 người trong nhà chỉ báo là đi du lịch. Ai cũng vui vẻ. Vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh chưa đi được. Gần đây, cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau, mong muốn gắn kết gia đình. Tôi tuổi cao, không đi nổi nên ở nhà”, ông Đẩn kể với hai mắt đỏ hoe.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 6.

Làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 7.

Nhiều người dân Hội An có mặt chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 8.

Tiếng khóc rấm rứt xen lẫn tiếng cầu kinh niệm phật hiến nhiều người chứng kiến đau xót.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 9.

Không khí tang thương bao trùm một góc biển Cửa Đại.

Tang thương bến Cửa Đại - Ảnh 10.

Trong rạng sáng nay (27/2), lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể ở vùng biển Cửa Đại. Như vậy, vụ chìm ca nô ở Quảng Nam đã làm 15 người chết, 2 nạn nhân mất tích.

Diệu Bình - Trương Hồng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem