Dân Việt trò chuyện
-
Hà Lệ Diễm tiếp chuyện tôi lần đầu khi cô vẫn đang ở Campuchia vào đúng dịp 8/3 trong một sự kiện cho các nhà làm phim nữ do Viện Pháp tại Campuchia tổ chức. Giọng nói Diễm trong trẻo, nhí nhảnh như một cô bé học cấp 3 cho dù cô đã hơn 30 tuổi.
-
35 năm, kể từ ngày xảy ra trận hải chiến Gạc Ma đầy bi tráng (14/3/1988 – 14/3/2023), 64 chiến sĩ hải quân mãi mãi nằm lại dưới lòng biển sâu, giờ đây nỗi đau trên gương mặt những người thân phần nào đã nguôi ngoai, nhưng ký ức là mãi mãi không thể xóa nhòa.
-
Xin mượn lời nhận xét của MC Tùng Leo nói về Hà Linh Thư: "Vừa có chiều sâu và sự kênh kiệu, tự tôn, vừa lẳng lơ một cách nồng nàn pha lẫn thanh lịch và thật sự đàn bà. Nhưng ý niệm đối lập tạo nên sự quyến rũ".
-
Với kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, sắc vóc nổi bật cùng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Lương Thuỳ Linh là nàng hậu nhận được nhiều tình cảm và sự ủng của đông đảo công chúng.
-
Nữ bác sĩ - chiến sĩ mũ nồi xanh ở Nam Sudan: "Tôi có vinh dự mà không phải bác sĩ nào cũng có được"
Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, bác sĩ Bùi Thị Thu Trang công tác tại Khoa sản – Bệnh viện Quân đội 108. -
Là sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004; Top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới năm 2006; Tốt nghiệp thủ khoa Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE); Thủ khoa MBA Đại học Oxford; Bằng tiến sĩ Kinh tế học cùng 5 lần đạt giải thưởng dành cho giảng viên, trợ giảng xuất sắc của Đại học Stanford
-
Ở tuổi 48, Mỹ Linh – nữ diva "tuổi Mèo" của làng nhạc Việt luôn tự nhận mình may mắn. Chị bảo, trong cuộc sống, nhiều người giỏi lắm nhưng chẳng phải ai cũng có sự nghiệp như mình, cả một cuộc hôn nhân hạnh phúc và những đứa con ngoan ngoãn.
-
Trời Hà Nội giá buốt, vô thức tôi nghĩ đến ly cà phê bốc hơi nghi ngút cùng những ngày tháng sinh viên. Khi đó, những sinh viên ngành nghệ thuật như chúng tôi có thể ngồi hàng giờ bên tách cà phê để bàn luận về nghệ thuật, phim ảnh trong vị cà phê phảng phất trong cổ họng và cả không gian xung quanh.
-
Thực sự khi lần đầu đến nhà hoạ sĩ Tào Linh tôi hơi bất ngờ, không có bức tranh nào trên dọc lối đi lên, nơi duy nhất tranh hiện diện là xưởng vẽ ở tầng cao nhất trong nhà.
-
Đến làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) những ngày này, ngay cả giới chuyên môn và các tín đồ đam mê mỹ thuật cũng không khỏi choáng ngợp với vườn tượng điêu khắc sơn mài 2023 chú mèo muôn hình vạn trạng, dáng vẻ, màu sắc, kích thước của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ra mắt dịp Tết Quỹ Mão 2023.
-
"Khi ra sân, tôi muốn tạo nên những khoảnh khắc gây cảm hứng với bản thân và khán giả. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu để mỗi ngày trôi qua trong bình lặng, không có bứt phá, sự tẻ nhạt sẽ theo ta đến cuối đời" - siêu phủi Lê Đại Cán (Cán Cris) tâm sự.
-
Võ Rin được đánh giá là một trong những người đi tiên phong để công chúng biết được rằng, chim hoang dã ở Việt Nam không chỉ đẹp lộng lẫy ở trên rừng như bao năm qua chúng ta đã biết, mà ở bờ nước, ven biển, bờ đập, bờ sông đều là thế giới kỳ ảo của vẻ đẹp thiên nhiên dưới dạng các loài biết bay.
-
Những ngày đầu năm 2023, do thời tiết thay đổi thất thường nên sức khỏe nhạc sĩ Phạm Tuyên có đôi phần khó ở. Ngày chúng tôi đến thăm ông ở căn phòng tập thể trên tầng 3 nhà N2 khu Vạn Bảo (Ba Đình, Hà Nội), nhạc sĩ rất cố gắng để ra tiếp khách.
-
Từ một "cô thôn nữ" ít được chú ý, Bình Thuận trở thành "cô gái đẹp", có nhà cửa khang trang, được nhiều chàng trai "để ý". Từ mảnh đất "khổ, khô, khó", Bình Thuận đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư... Câu chuyện "vươn vai, vụt lớn" như trong cổ tích của Bình Thuận không phải tự dưng mà có.
-
Rất nhiều người đã biết đến nữ đầu bếp Nguyễn Thanh Vân (từng là Bếp phó Khách sạn Metropole) bởi chị là người chuyên nấu ăn và phục vụ cho các vị nguyên thủ quốc gia. Đó là một công việc khiến nhiều người mơ ước nhưng phía sau là áp lực, khó khăn, vất vả triền miên.
-
Trước cuộc trò chuyện, ông có một lưu ý duy nhất: "Các cậu phải nói to lên nhé tớ mới nghe thấy" – là bởi ông bị thủng màng nhĩ ngay trong trận đánh đầu tiên. Khi đồng đội tưởng ông đã hy sinh thì ông tỉnh dậy, tự băng bó vết thương rồi lại ôm bộc phá lao vào mục tiêu.
-
Tháng cuối cùng của năm 2022, trong khí thế hào hùng của các ngày kỷ niệm Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng Phòng không - Không quân, Dân Việt có cuộc trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Đức Soát về những năm tháng oanh liệt, về những đồng đội một thời vào sinh ra tử…