Độc lạ phiên chợ Âm Dương "mua may, bán rủi", mỗi năm chỉ mở một lần ở Bắc Ninh
Mỗi năm, vào đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán, chợ Âm Dương lại họp một lần ở làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh).
Phiên chợ Âm Dương mang ý nghĩa tâm linh, tạo cơ hội cho người chết và người sống gặp nhau, trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian của người dân Kinh Bắc.
Tối ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), từ 19h, nhiều gia đình hào hứng cùng nhau tới tham gia phiên chợ độc đáo chỉ mở duy nhất một lần trong năm. Khu chợ nằm ngay cạnh nghĩa trang ngoài cánh đồng.
Theo dân gian, đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết là lúc âm dương giao hòa, là thời điểm trao đổi giữa cõi âm và dương gian.Địa điểm họp chợ là bãi chiến trận giữa nghĩa quân Hai Bà Trưng với quân giặc Nam Hán, nơi đây có nhiều xác chết chất thành gò đống, quạ bay về đen kín cánh đồng nên gọi là đất Ó (quạ đen), không gian u tịch, nhiều oan hồn tử sĩ.
Ở chợ, gạo muối, bật lửa được đóng thành từng túi nhỏ dễ dàng phục vụ du khách thập phương tới "mua may, bán rủi" đầu năm.
Chợ không thắp đèn, người mua, kẻ bán không mặc cả, không đếm tiền, không cười nói ồn ào sợ làm ảnh hưởng đến những linh hồn đã khuất.
Khung cảnh chợ hiu hắt, không gian tối om như mực, thứ duy nhất chỉ đường dẫn lối cho người mua kẻ bán là ánh nến le lói trong từng gian hàng.
Người ta hầu như không quan tâm nhiều đến việc "mua may, bán rủi" như ở một số chợ khác. Chợ họp là dịp để người cõi trần gặp người cõi âm.
Người dân đến tế lễ, cầu mong cho các anh hùng, liệt sỹ có công với dân tộc, các linh hồn được siêu thoát.
Nhiều người mua vàng, hương tại chợ sau đó sang nghĩa trang ngay bên cạnh để hóa vàng tưởng nhớ đến cha ông, người thân đã khuất.
Không gian tái hiện lại đường vào cửa âm phủ huyền bí tại chợ Âm Dương.
Người dân tại đây cho biết, theo tích xưa, chợ bắt đầu mở từ đêm mồng 4 đến rạng sáng ngày mùng 5 tháng Giêng. Phiên chợ không đơn thuần là bán - mua những hàng hóa thường ngày mà còn bao hàm ý nghĩa cầu may. Mọi người đến chợ để mua cái may đầu năm và bán đi cái xui rủi trong năm qua.
Hoạt động thu hút đông đảo người dân tìm tới và tạo nên điểm nhấn của phiên chợ đêm Âm Dương là cảnh buôn bán gà đen. Mua gà đen theo quan niệm xưa là để dùng làm vật tế lễ xua vận đen, tà khí.
Người dân phải xếp hàng chờ lấy phiếu tên mới có thể mua gà đen mang về. BTC chợ Âm Dương cũng không quy định giá bán, người mua tự trả giá theo thành ý để rước may mắn về nhà.
Gà đen tại chợ phải được bán hết trong đêm trước khi trời sáng, hy vọng một năm mới sáng sủa.
Nguyễn Hữu Toàn ( TP Bắc Ninh) cho biết: “ Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ Âm Dương, tôi mua cho mình một con gà đen mang về để lấy may mắn cho cả năm”.
Sau khi tan chợ, những người còn lại sẽ mời nhau uống nước, ăn trầu, hát quan họ.
Từ khi chợ Âm Dương được phục dựng lại đến nay, rất đông người dân ở khắp nơi háo hức đổ về trải nghiệm hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người xưa. Người dân quan niệm, đến chợ Âm dương không chỉ là "mua may bán rủi" mà còn là dịp để người cõi trần gặp lại người cõi âm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.