Dương Cẩm Lynh: “Tôi từng gục ngã, tưởng chừng không thể nuôi nổi hai con"

Yến Linh Thứ bảy, ngày 10/12/2022 09:10 AM (GMT+7)
Luôn mơ ước về hạnh phúc lứa đôi nhưng Dương Cẩm Lynh gặp nhiều biến cố trong tình cảm. Trong cuộc trò chuyện với host Đinh Tiến Dũng ở talkshow "Lối ra" phát sóng vào tối qua (9/12), Dương Cẩm Lynh tâm sự về những tháng ngày đầy sóng gió của cuộc đời.
Bình luận 0

Dương Cẩm Lynh: "Tôi từng không ăn uống 10 ngày vì suy sụp sau đổ vỡ"

Từ nhỏ, Dương Cẩm Lynh đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất, tuy nhiên mơ ước của cô khi đó là trở thành một người kinh doanh tài ba chứ không phải nghệ sĩ. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT DL Văn Hiến tại Đồng Nai và đoạt giải thưởng Á hậu Điện ảnh 1999, cô quyết định lên đường sang Mỹ du học ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Richland College tại Dallas, Texas. Sau 7 năm, cô trở về nước và làm việc tại công ty gia đình. Một lần tình cờ, Dương Cẩm Lynh được đạo diễn Xuân Phước mời đóng vai Hồng trong phim truyền hình Sóng đời (2008). Nghề chọn người, từ đó cô có cơ hội góp mặt trong nhiều phim truyền hình khác.

Dương Cẩm Lynh: “Tôi từng gục ngã, tưởng chừng không thể nuôi nổi hai con" - Ảnh 1.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh. (Ảnh: NSX)

Dương Cẩm Lynh nói, ban đầu, cô thấy diễn xuất là một nghề rất vất vả, tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, tính cách của cô vốn cố chấp, cái gì khó thì càng muốn chinh phục. Hồi mới vào nghề, cô có mối tình sâu đậm với một nam diễn viên, nhờ vậy có thêm động lực phát triển con đường này. Ngay từ vai diễn thứ hai, người đẹp đã được chọn làm nữ chính. Theo Dương Cẩm Lynh, cô trước đây thường tránh các vai quá khác với bản thân mình như nhân vật quyến rũ, đả nữ hay phản diện. Thay vào đó, cô ưu tiên những kịch bản nhân vật cam chịu, hiền lành. Ngoài đời, Dương Cẩm Lynh nhận mình cũng là người có tính cách tương tự.

Mỹ nhân sinh năm 1982 kết hôn năm 2015 và có em bé một năm sau đó, tuy nhiên đến năm 2018, cô quyết định dừng lại vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Dương Cẩm Lynh cho biết, cô và chồng cũ chia tay trong êm đẹp, không có người thứ ba và cả hai vẫn cùng nhau nuôi dạy con. Điều khiến nữ diễn viên khủng hoảng nhất khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân là mọi thói quen trở nên xáo trộn. Bên cạnh đó, vì là diễn viên, Dương Cẩm Lynh luôn phải nở nụ cười thật tươi trước công chúng, phải thật xinh đẹp mỗi khi ra đường, phải sống dưới áp lực không được thể hiện sự suy sụp nên cô thấy tổn thương, mệt mỏi. "Tôi là người cầu toàn nên mong muốn mọi điều thật hoàn hảo. Tôi đã đặt hy vọng quá nhiều nên mới thất vọng. Nếu không làm diễn viên thì có lẽ tôi sẽ bớt mơ mộng và bay bổng", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Hai năm sau khi hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh đặt niềm tin vào một tình yêu mới, sinh con và có ý định cưới. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người đẹp chìm vào trầm cảm và suy sụp khi phát hiện ra bị phản bội. Nhìn lại quãng thời gian đó, bà mẹ hai con cho biết, cô luôn thấy nặng nề và tự trách bản thân. 

"Tôi luôn đặt cho mình những câu hỏi tại sao. Tại sao lại để mình vấp ngã lần nữa, tại sao mình quá vội vã để khiến con mình thêm một lần tổn thương...", Dương Cẩm Lynh nói. Trong hoàn cảnh một mình nuôi con, không việc làm, Dương Cẩm Lynh tự thấy dằn vặt vì bản thân yếu đuối và không có giá trị gì. Cô kể thời điểm đó có những lúc 10 ngày cô không buồn ăn uống, thậm chí, cô còn thấy gục ngã đến mức nghĩ mình không thể nuôi nổi hai con. 

Tìm đến Phật pháp để bình ổn tâm trí

Để vượt qua nỗi đau đó, Dương Cẩm Lynh chia sẻ nỗi lòng với những bạn bè thân thiết. Trong thời điểm nữ diễn viên bế tắc nhất, nhiều người bạn khuyên cô phải để những điều cũ qua đi thì tương lai tốt đẹp mới có thể đến. Dương Cẩm Lynh dần nhìn nhận việc đổ vỡ là số phận và mỗi người đến trong cuộc đời đều dạy cho cô những bài học để mạnh mẽ hơn. 

"Tôi là người lì, cố chấp nên từng không chịu thừa nhận chọn lựa của mình là sai lầm. Nhưng khi người ta làm mình đau thật đau, mình sẽ tự tỉnh ngộ. Tôi những tưởng mình không vượt qua được nhưng hóa ra khả năng chịu đựng của con người rất cao. Bằng sự cố gắng, tôi đã kéo mình ra khỏi được vũng lầy", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh: “Tôi từng gục ngã, tưởng chừng không thể nuôi nổi hai con" - Ảnh 2.

Dương Cẩm Lynh vừa trở lại màn ảnh nhỏ sau những biến cố của cuộc đời. (Ảnh: NSX)

Động lực lớn nhất để mỹ nhân gốc Đồng Nai lấy lại niềm tin trong cuộc sống là nghĩ đến việc chăm sóc hai con khôn lớn. Mỗi ngày, cô cũng tự nhìn gương để đối mặt với sự suy sụp của bản thân, nhờ đó có thể tập nở nụ cười. Dương Cẩm Lynh còn tìm đến Phật pháp để bình ổn tâm trí. Sau hai lần đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh nói cô rút được kinh nghiệm lớn nhất là phải luôn mạnh mẽ, tĩnh tâm và sáng suốt, tỉnh táo khi đưa ra bất cứ quyết định gì. 

Sau ba năm sống kín tiếng, Dương Cẩm Lynh gần đây trở lại màn ảnh nhỏ. Cô cho biết, cuộc sống mẹ đơn thân nhiều thử thách vì cô phải một mình lo kinh tế và chăm sóc hai con nhỏ. Cô luôn động viên mình mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình và theo đuổi ước mơ của bản thân.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2000. Cô được biết đến qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Sóng đời, Có lẽ nào ta yêu nhau, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mỳ ông Màu, Mặt nạ máu... Dương Cẩm Lynh là người khá kín kẽ trong đời sống riêng. Sau hai lần đổ vỡ tình cảm, cô hiện sống độc thân, chăm sóc hai con trai là William (6 tuổi) và Liam (2 tuổi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem